Đoàn đã công đức cho chùa An Đôn, tài trợ nhân đạo cho học sinh và các hộ nghèo của thôn Tân Xuân, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Đặc biệt đoàn đã mời các vị cao tăng hành lễ cầu siêu cho các liệt sỹ và các oan hồn trên sông Thạch Hãn, bên thành cổ Quảng Trị, nơi một thời được coi là “Cối xay thịt” và “dòng sông máu”.
Hướng đến ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ ngày 27.11 đến 29.11 đoàn từ thiện Hà Nội, do nguyên đại tá quân đội Phạm Phú Bằng dẫn đầu cùng nhiều cựu chiến binh, các nhà hảo tâm đã đến với thị xã Quảng Trị, một trong những tỉnh bị nhiều thiệt hại do chiến tranh gây ra.
Đoàn đã công đức cho chùa An Đôn, tài trợ nhân đạo cho học sinh và các hộ nghèo của thôn Tân Xuân, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Đặc biệt đoàn đã mời các vị cao tăng hành lễ cầu siêu cho các liệt sỹ và các oan hồn trên sông Thạch Hãn, bên thành cổ Quảng Trị, nơi một thời được coi là “Cối xay thịt” và “dòng sông máu”. Đoàn còn đến viếng thăm “Thành cổ Quảng Trị”, “Đại lộ Kinh Hoàng”, “Nghĩa trang đường 9″ “Nghĩa trang Trường Sơn”, Nghĩa trang Đồng Lộc”… Những việc làm này dù nhỏ, nhưng là hành động thiết thực “Uống nước, nhớ nguồn”. Mỗi người đều thấm thía hơn những gì đã có hôm nay đã phải đổi bằng máu của bao anh hùng, liệt sỹ.
CTV Hoa Linh Thoại xin giới thiệu một số hình ảnh của đoàn trong chuyến đi đáng nhớ này.
Tượng đài kỷ niệm 19 liệt sỹ ở đầu cầu Thạch Hãn
Tặng quà cho người nghèo
Dâng hoa ở thành cổ Quảng Trị
Các cao tăng đang cầu siêu cho các liệt sỹ trên sông Thạch Hãn