Nhiều người cũng nhịn đói từ trưa để được dùng cơm chay ở chùa. Anh Công Quan, đang dùng cơm chay tại phòng ăn chùa Vĩnh Nghiêm chân thành nói: “Để có suất cơm chay này tôi đã đến đây rất sớm và đăng ký trước. Cơm rất ngon và có lẽ từ giờ trở đi tôi sẽ ăn chay định kỳ”.
Mùa lễ Vu Lan năm nay, đông đảo người dân Sài Gòn thành kính đến chùa cầu bình an.
Nhịn đói đến chùa
Từ 5 giờ chiều đã rất đông người dân có mặt ở chùa Bà trên đường Trương Định (Quận 1). Từng dòng người phải xếp hàng mới vào được bên trong chánh điện. Vì nằm ở khu trung tâm thành phố nên khuôn viên chùa rất hẹp. Chùa có một cổng chính và hai cổng phụ, nhân viên bảo vệ chùa phải xếp cửa chính là cửa vào và hai cửa phụ là cửa ra mới tránh được tắc nghẽn. Tuy nhiên, hoàn toàn không xảy ra cảnh bát nháo, mỗi người đều có ý thức nhường nhau.
Kẹt xe bên ngoài chùa Vĩnh Nghiêm
Nhiều người trẻ tuổi là nhân viên văn phòng vừa tan sở đã đến chùa ngay. Đa số đều chưa cơm nước gì. Chị Cẩm Tú, nhân viên kinh doanh của một công ty xây dựng cho biết: “Vì không chịu nổi mùi khói nhang nên tôi tranh thủ đến chùa sớm để thắp nhang đức Phật”.
Ở chùa Vĩnh Nghiêm, một trong những ngôi chùa lớn nhất của thành phố, lượng người đến viếng rất đông. Chùa nằm ngay dưới chân cầu Công Lý nên tình trạng kẹt xe từ đầu cầu phía quận Phú Nhuận kéo dài đến ngã tư Lý Chính Thắng – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Qụân 3). Trong khuôn viên, chỉ ngay ở sân chùa, ước tính có hơn 1.000 người thắp nhang khấn vái vì không vào được chánh điện
Chị Bùi Thị Nhung cũng đến chùa ngay khi tan tầm. Chị phân trần: “Thà chịu ăn cơm muộn một chút mà đỡ vất vả chen chân để được thắp nhang thờ Phật”.
Rất đông người phải thắp nhang khấn vái ngoài sân chùa vì không chen nổi vào chánh điện
Nhiều người cũng nhịn đói từ trưa để được dùng cơm chay ở chùa. Anh Công Quan, đang dùng cơm chay tại phòng ăn chùa Vĩnh Nghiêm chân thành nói: “Để có suất cơm chay này tôi đã đến đây rất sớm và đăng ký trước. Cơm rất ngon và có lẽ từ giờ trở đi tôi sẽ ăn chay định kỳ”.
Thành kính cầu bình an
Trẻ em, thanh niên và người lớn tuổi đều đến chùa để cầu mong được bình an
Úp mặt vào tường là cách thể hiện lòng chân thành
Chờ hơn 15 phút, chúng tôi mới được tiếp xúc với bác Kim Sang. Bác nhỏ nhẹ: “Mấy ngày trước chưa đến ngày Vu Lan, bác đã chờ đợi từng ngày và chuẩn bị mọi thứ để đến hôm nay thành kính dâng lên Đức Phật”.
Chúng tôi nôn nóng rất muốn biết bác Sang đã cầu mong những gì mà có vẻ rất trịnh trọng. Bác từ tốn nói: “Trước Đức Phật bác chỉ mong cầu được bình an cho cả gia đình là mãn nguyện lắm rồi”.
Bạn Trần Thị Khánh Ngọc- sinh viên- chia sẻ: “Lễ Vu Lan là cơ hội để mình thể hiện lòng kính yêu và hiếu thảo dành cho mẹ”. Mẹ bạn đã mất khi bạn còn rất nhỏ. Khánh Ngọc thì thầm: “Em không còn cơ hội để tận tay chăm sóc mẹ, nhân ngày lễ này em cầu mong mẹ hiểu được lòng hiếu thảo của em”.
Khi còn cha, còn mẹ, đôi khi con người ta cứ mải miết chạy theo những ảo ảnh của cuộc đời. Đến khi nghĩ rằng mình có được gì đó để cho cha mẹ hưởng thì người đã không còn. Do vậy, ngày lễ Vu Lan cũng là dịp để nhiều người nhìn lại ý nghĩa cuộc đời mình, thật ra điều gì là quan trọng trong cuộc sống là vậy.