Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
22:55, Tuesday.April 28 2026
Bồ Đề Đạo Tràng: Đến để tu tập
 
Hàng trăm Tăng Ni, hàng ngàn Phật tử từ nhiều quốc gia trên thế giới, đã hành hương đến Bodh Gaya mỗi ngày. Người thì tụng kinh, niệm Phật, người thì kinh hành, thiền tọa, người thì lạy Phật, sám hối v.v… tất cả những hình ảnh và âm thanh ấy tạo nên một không khí tu tập ở mọi ngóc ngách trong khu thánh địa Bodh Gaya.

Những năm gần đây, tôi may mắn có phúc duyên hành hương đến các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, và Hoa Kỳ chiêm bái một số tự viện. Mỗi khi đến chiêm bái các tự viện tại các quốc gia này, trong tôi chỉ có một ý niệm duy nhất là lạy Phật, vãng cảnh, tham quan, chụp hình lưu niệm. Ngoài những ý niệm này, hầu như tôi không còn có bất kỳ một ý niệm nào khác. Chiêm bái các tự viện hoành tráng, trang nghiêm, tráng lệ của các quốc gia ấy, lòng tôi luôn trào dâng niềm bội phục bàn tay, khối óc của những người đã thiết kế, kiến tạo nên những công trình kiến trúc Phật giáo vĩ đại ấy để hiến tặng cho đời.

Ở Việt Nam, sau Tết Nguyên Đán, nhiều chùa tổ chức cho quý Phật tử hành hương chiêm bái thập tự đầu năm, trong đó có kết hợp cả tham quan các thắng cảnh của những nơi đến nếu đi xa 2 hoặc 3 ngày tùy đoàn. Theo thiển nghĩ của tôi, các chuyến hành hương chiêm bái thập tự này không ngoài mục đích là quý thầy, quý sư cô muốn tạo nhân duyên cho các Phật tử có cơ hội lễ Phật cầu phúc, cầu bình an cho bản thân, cho gia đình hoặc cầu siêu cho ông bà cha mẹ quá vãng nhân khởi đầu của một năm mới.

Vì vậy, mỗi chùa mà các đoàn hành hương đến, cũng chỉ có tác bạch cúng dường, lạy Phật, rồi sư trụ trì tại bản tự đó có đôi lời đáp từ cảm ơn, sách tấn Phật tử trong đoàn. Sau đó, các đoàn hành hương lại tiếp tục ra xe lên đường đi đến các chùa khác để chiêm bái cho kịp đủ 10 chùa. Khách hành hương dường như không hề có ý niệm hành hương đến các chùa để tu tập. Hành hương chiêm bái hoàn tất, về nhà ai nấy đều mệt nhoài.

Lên đường chiêm bái Phật tích Ấn Độ mùa xuân Kỷ Sửu năm nay, tôi mang theo ý niệm của cả hành hương trong và ngoài nước. Nhưng cả hai ý niệm hành hương này đã tan vỡ ra thành từng mảnh vụn khi tôi đặt chân lên vùng thánh địa Bodh Gaya. Đập vào mắt tôi, có vẻ như, mọi người, dù là khách Tây, hay khách Ta, họ hành hương đến Bodh Gaya, nơi ngày xưa đức Thế Tôn đại thắng ma vương tham sân si, đạt đến quả vị giác ngộ tối thượng, là để noi gương đức Thế Tôn tu tập ngỏ hầu tìm kiếm sự an tịnh của tâm hồn, và làm vơi bớt phần nào nỗi nhọc nhằn khổ đau trong cuộc sống.

Với ý niệm tốt đẹp như vậy, cho nên dù biết rằng Bodh Gaya là vùng đất nghèo nàn, đâu đâu người ta cũng có thế bắt gặp rất nhiều kẻ khó xin xỏ, đường xá thì nhỏ hẹp bụi bặm, và đầy rác rửi, giao thông thì vô trật tự, mạnh ai nấy đi, điện đóm thì thích cúp lúc nào thì cúp, nhưng khách hành hương đến đây vẫn rất hoan hỷ phát tâm bố thí và thành tâm tu tập.

Nhìn những hình ảnh đẹp đẽ này, tôi cảm thấy thật hổ thẹn với tâm niệm của tôi trước khi đến chiêm bái vùng thánh địa này. Vâng, chỉ có duy nhất một ý niệm đến Bodh Gaya để tu tập mà không phải đến để du lịch, tham quan, vãng cảnh, thì khách hành hương mới cảm thấy hướng thú và lưu luyến vùng đất thiêng liêng này mỗi khi đến và trở về cố hương. Nếu không có tâm niệm ‘Bodh Gaya: đến để tu tập’, người ta sẽ khó có thể quay lại đây thêm một lần nữa.

Đại tháp Giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn 50 Tăng Ni, Phật tử Đồng Nai, Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Toàn Đức, Phó Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng và Ni trưởng Thích Nữ Huệ Giác, Phó Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai dẫn đầu, kinh hành đến Bồ Đề Đạo Tràng từ chùa Đài Loan.

Chụp hình lưu niệm tại cổng chào Bồ Đề Đạo Tràng
Đoàn lễ Phật tại Kim Cương Tòa, Đại tháp Giác ngộ
HT Thích Toàn Đức chủ trì khóa lễ cầu an tại Kim Cương Tòa
Kinh hành quanh Đại tháp Giác ngộ
Tăng Ni, Phật tử tại Đại tháp Giác ngộ
Tăng Ni Lâm Đồng, Đồng Nai và du học tăng Ấn Độ chụp hình lưu niệm
Đại đức Thích Minh Trí tại Bồ Đề Đạo Tràng
 
 
 

Hàng trăm Tăng Ni từ nhiều quốc gia trên thế giới tụng kinh chung tại Đại tháp Giác ngộ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mọi ngóc ngách trong khuôn viên Đại tháp Giác ngộ, ta đều bắt gặp hình ảnh Tăng Ni, Phật tử hành trì tu tập


Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ 19/2/2009

Thích Minh Trí

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này