Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
07:56, Tuesday.April 28 2026
Cứ làm lơ
( 26/11/2009 )
Hai người mới vào phòng, trước sau vài ngày. Anh nhiệt tình giúp họ, chỉ vẽ cách làm. Tính anh từ nào tới giờ vẫn thế: tốt bụng, nhiệt tình và chu đáo trong công việc.
Hai người mới vào phòng, trước sau vài ngày. Anh nhiệt tình giúp họ, chỉ vẽ cách làm. Tính anh từ nào tới giờ vẫn thế: tốt bụng, nhiệt tình và chu đáo trong công việc.
Người lớn tuổi quan tâm tới anh một cách tế nhị, người trẻ sôi nổi hơn, lo lắng bộc lộ. Nói chung gọi là đối với một người giúp đỡ mình, nên cư xử tốt vậy thôi, họ nói vậy… Cả hai người đều là người đang học đạo ở một đạo tràng khác nhau nào đó, thỉnh thoảng họ trao đổi với nhau vài vấn đề đang cao điểm. Sau ngày chủ nhật đi tu học, sáng thứ hai vui tươi.
Tự nhiên qua vài tháng, không khí phòng mất tự nhiên. Phúc nói họ đang ganh nhau vì anh. Khổ vậy. Anh không để ý, nhưng họ lại để ý từng thái độ của anh. Theo lời qua tiếng lại của các bạn cùng phòng, cả hai người đều đính chính cho rằng mình không có ý gì hết, nhưng cách biểu lộ thì lại để cho cả phòng “buộc tội”.
Bây giờ ảnh hưởng “vùng vịnh”, cả phòng nặng nặng nề nề. Hai người giữ ý và họ dò xét lẫn nhau, bắt bẻ nhau từng việc không đáng. Nhưng được cái là sáng thứ hai họ đều bình tĩnh, nhưng qua thứ ba thì đâu vào đó.
Anh đâm ra ít nói, bực mình. Mắt dán vào màn hình, không pha trò như mọi khi. Giờ giải lao, anh xuống căn tin uống cà phê một mình, mọi lần thỉnh thoảng cả bọn đãi nhau và tán gẫu. Bây giờ thì vui vẻ gì nữa. Họ tránh nhau nên tránh anh, có hỏi việc cũng không vui tươi như trước. Phúc trêu anh: Tại cậu số đào hoa , như mình có ai để ý cho rối ren.
Anh chỉ muốn trả lại không khí tự nhiên, nhưng biết làm sao bây giờ, phòng chỉ có tám người, công việc liên quan phải bàn bạc với nhau mà làm, nay cứ nhờ nhắn qua nhắn lại.
Chị Yến - đầu tàu của phòng, một hôm bảo anh, “anh cứ tự nhiên, làm lơ như không biết, lâu dần họ biết tính anh thì yên… và vui vẻ như xưa thôi”.
Con gái mà, khi ma co j rui, ho hay nhu vây, rắc rôi lắm, it ai chịu lắng nghe, va cùng đàm đạo cả, đời co nam thi có nữ,ko co thi không đc, nhung co rui, wa náo loan, thôi ai lam j thi lam, minh cứ làm viec tôt, hăng say trong công viêc, va luon giup mọi người nhu trước, ko thẹn voi lòng la ok rui.
TRẦN GIAN BAO NỔI THĂNG TRẦM
LẤY ĐIỀU GIÁC NGỘ TU TÂM TỊNH THIỀN.