Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
10:48, Thursday.June 11 2026
Đồng bằng sông Cửu Long: Bọn cướp gây mê đang "nhắm" vào nơi thờ tự
Nữ quái chuyên gia chuốc thuốc mê Nguyễn Thị Thi đã bị sa lưới pháp luật.
 
Theo thông báo mới đây của Tổng cục Cảnh sát, thời gian qua tình hình tội phạm dùng thuốc gây mê để cướp tài sản có chiều hướng gia tăng ở các tỉnh, thành phía nam. Công an tỉnh An Giang đã bắt được đối tượng Châu Thị Lan (SN 1975, ngụ phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) gây ra bảy vụ cướp bằng thủ đoạn làm quen rồi dùng thuốc gây mê cho vào thức ăn, nước uống của nạn nhân khiến nạn nhân bất tỉnh để cướp tài sản.
Ngày 17-6-2009, Bộ Công an đã có công điện chỉ đạo công an các tỉnh, thành tiến hành các biện pháp phòng ngừa và phối hợp điều tra. Tuy nhiên, ngày 28-7-2009 tại tỉnh Tiền Giang tiếp tục xuất hiện vụ cướp với thủ đoạn tương tự.

Khoảng 14 giờ ngày 28-7-2009 có một phụ nữ khoảng 40 tuổi, tóc dợn sóng ngang vai, mặc quần áo màu đen, nói giọng miền Nam, ngón tay và ngón chân sơn màu hồng phấn, đi bộ đến chùa Quang Âm thuộc khu vực 1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Chơi (SN 1939) làm trụ trì gặp bà Nguyễn Thị Của (SN 1939, vợ ông Chơi) và nói: “Con ở Mỹ Tho đi trị bệnh. Do quá giang xe người khác nên không có xe về, xin thầy cho ngủ nhờ qua đêm để ngày mai tiếp tục điều trị bệnh”. Sau đó, người phụ nữ này đi thắp nhang các khu vực trong chùa. Trong lúc ngồi nói chuyện thì người phụ nữ đó có cho ông Nguyễn Văn Chơi một tờ giấy bạc mệnh giá 100.000 đồng. Đến khoảng 19 giờ 30 phút thì người phụ nữ này đi ngủ cùng với bà Của.

Đêm đó tại chùa có ông Nguyễn Văn Chơi, bà Nguyễn Thị Của, chị Nguyễn Thị Hai (SN 1959, con gái ông Chơi - bà Của) và người phụ nữ trên. Đến khoảng 7 giờ ngày 29-7-2009, người dân xung quanh phát hiện bà Của, ông Chơi và chị Hai bị nôn nên đưa đi Bệnh viện Cái Bè cấp cứu. Riêng người phụ nữ trên bỏ đi lúc nào không biết. Đến ngày 11-8, bà Của và chị Hai ra viện, còn ông Chơi đến ngày 12-8-2009 đã tử vong... Kết quả khám nghiệm hiện trường phát hiện tài sản bị mất gồm: một đôi bông tai vàng 24k trọng lượng 1 chỉ, một chiếc lắc đeo tay 2 chỉ vàng 24k, một chiếc lắc đeo tay dạng dây chuyền có mặt hình bông mai trọng lượng 2 chỉ vàng 24k, một nhẫn kiểu bông mai trọng lượng 2 chỉ vàng 24k, một nhẫn kiểu mặt chữ tâm trọng lượng 2 chỉ vàng 24k, hai nhẫn trơn trọng lượng mỗi chiếc 2 chỉ vàng 24k, một vòng đeo tay bằng vàng 24k trọng lượng 2 chỉ, hai nhẫn trơn bằng vàng 24k trọng lượng mỗi chiếc 1 chỉ, một nhẫn trơn trọng lượng 0,5 chỉ vàng 24k, một sợi dây chuyền có mặt bằng cẩm thạch màu xanh hình trái tim bọc vàng 18k tổng trọng lượng 5,5 chỉ và tiền Việt Nam là 75.000 đồng... Toàn bộ số tài sản này được để trong tủ có khóa, cửa tủ được mở bằng chìa khóa, ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn... Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 2 gói Nest cà phê (đã sử dụng 1 gói) và một ít dung dịch chất lỏng (gửi đến trung tâm giám định). Kết quả khám nghiệm tử thi ông Chơi kết luận: khả năng chết do ngộ độc thuốc ngủ.

Trước đó, các đối tượng dùng thủ đoạn gây mê này cũng đã thực hiện một vụ tương tự làm tử vong bà Phạm Lệ Thủy - trụ trì chùa Pháp Tam (thị xã Bến Tre) gây xôn xao dư luận vào ngày 11-2-2009. Sau đó, ngày 6-6-2009, cũng dùng chiêu cũ, một đối tượng đến chùa Long Hải (Tịnh Biên, An Giang) dùng thuốc mê lừa đảo khiến ba tăng ni bất tỉnh... Công an An Giang đến nay đã bắt được hai đối tượng là Nguyễn Thị Thị (tức Châu Thị Lan) và Huỳnh Công Minh (54 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên). Công Minh là người chuyên cung cấp thuốc mê cho Thi. Tại nhà riêng của Minh, công an thu giữ 280 viên thuốc ngủ cực mạnh cùng một số thuốc ngủ và chất gây nghiện khác. Công an tỉnh An Giang đang phối hợp với công an các tỉnh thành trong khu vực xác lập chuyên án và mở rộng điều tra.

Nhận định đây là hoạt động của các đối tượng cướp chuyên nghiệp với thủ đoạn dùng thuốc gây mê, hoạt động lưu động, thực hiện hành vi phạm tội tại nhiều địa bàn khác nhau, để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động phạm tội trên, C14 đề nghị PC14 công an các địa phương tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thông báo thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm.
 
Bá Dũng       
(Nguồn: CA.TPHCM)
 
 
Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này