Vừa qua, ngày 6/3/2011, đại diện gia đình CLB Hoa Linh Thoại đã có chuyến về thăm Cụ bà Nguyễn Thị Mối 78 tuổi, hiện sống tại tổ 12, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long (Bình Phước) – bà cụ vẫn hằng ngày phải đi lượm rác bán ve chai để nuôi chồng nuôi con.
Vừa qua, ngày 6/3/2011, đại diện gia đình CLB Hoa Linh Thoại đã có chuyến về thăm Cụ bà Nguyễn Thị Mối 78 tuổi, hiện sống tại tổ 12, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long (Bình Phước) – bà cụ vẫn hằng ngày phải đi lượm rác bán ve chai để nuôi chồng nuôi con.
Ngay sau bài viết của tác giả Nguyễn Văn Thông (giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ, TX Bình Long, Bình Phước) được đăng trên báo Tuổi Trẻ Online vào thời điểm trước tết Nguyên Đán, Hoa Linh Thoại cũng đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ của quý độc giả gửi đến bà cụ. Với chút tài vật đơn sơ cùng với tấm lòng yêu thương của những người con Phật, đoàn đã có dịp về thăm gia đình cụ Mối. Giữa cái nắng chói chang và gay gắt của đất trời, dường như ai cũng thấm mệt nhưng nghĩ lại cái mệt của ta làm sao sánh bằng những vất vả mà cụ đã phải trải qua cả bao năm trời bên cạnh những đống rác với từng bao nilong, thùng cactong, lon bia và cả những vỏ chai mà “thiên hạ” đã bỏ đi. Có ai thấu được rằng chính những thứ mà ta cho là hỗn độn ấy lại giúp cụ kiếm tiền để đổi lấy thức ăn qua ngày cho cả gia đình.
Sau một quãng đường dài tìm kiếm, cuối cùng cũng đã đến nơi. Một căn nhà nhỏ đơn sơ của một ông lão đã mù hai mắt, bà cụ vẫn loay hoay mỗi ngày bên cạnh những đống rác để mưu sinh cho cả nhà và một người con trai với căn bệnh nặng phải ho ra máu. Ở tuổi 78, cụ Mối vẫn là trụ cột kinh tế cho gia đình dù rằng số tiền cụ kiếm được trong mỗi đống rác chỉ vỏn vẹn 20.000 đồng nhưng đằng sau tấm giấy bạc 20.000 đồng ấy lại là một sự hy sinh và chịu đựng rất lớn với bao nỗi vất vả, khổ cực mà cụ vẫn hàng ngày phải gánh trên vai.
“Con vẫn thường niệm Nam mô A Di Đà Phật, Thầy à!”, “Con niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu gia hộ sự an lành”. Cụ Mối đã chia sẻ cùng ĐĐ. Thích Quảng Lợi như vậy. Vâng! Dù khó khăn, dù nghèo khổ, dù đói lòng nhưng cụ vẫn tin ở chư Phật, chư Bồ tát luôn gia hộ để mỗi ngày cụ vẫn có sức khỏe gánh trên vai những bao ve chai kiếm tiền đổi cơm. 20.000 đồng tưởng chừng như không có là bao nhưng đó lại là một bài học vô giá về giá trị của sức lao động chân chính, cần cù, chịu khó và luôn có một niềm tin vào cuộc đời tươi đẹp.
Với chút tài vật hèn mọn gửi đến gia đình cụ cùng một tình yêu thương vô biên không hạn hữu của bà con Phật tử trong nước cũng như hải ngoại, món quà như gói trọn cả nghĩa tình dù rằng kẻ Tây người Đông nhưng trong mình vẫn chảy một dòng máu của người con nước Việt, vẫn đồng một Phật tánh dù cách nhau cả vạn dặm xa xôi.
Trước khi chia tay, đoàn đã cùng gia đình cụ chụp tấm hình lưu niệm như để đánh dấu một điều gì đó gọi là “sự hữu duyên”. Nếu không có duyên thì ta đã không nhận được sự chia sẻ từ bài viết “78 tuổi vẫn đi lượm rác nuôi chồng con” của tác giả Nguyễn Văn Thông, nếu không có duyên ta đã không có được tấm hình lưu niệm như ngày hôm nay. Mộc mạc thôi, giản dị thôi trước những lời chia sẻ của cụ vậy mà lại đạo vị đến vô cùng.
Khí hậu Bình Phước nói riêng và miền Nam nói chung vào mùa này lại rất nắng. Thế nhưng, mọi người trong đoàn đều cảm nhận được sự tươi mát trong dòng Phật thủy và đồng niệm “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát” nguyện cầu sự an lành cho gia đình cụ và cho hết thảy mọi loài chúng sanh.
Bát Nhã Ca