Hành trình du lịch tâm linh vương quốc Campuchia 4 ngày 3 đêm
Nay CLB Hoa Linh Thoại kính thông báo đến quý vị chương trình của chuyến đi. Một cuộc hành trình du lịch văn hóa và tâm linh kết hợp với hoạt động từ thiện có ý nghĩa đến những kiều bào mầm non còn khó khăn tại nơi đây.
Campuchia – đất nước của những ngôi đền đài và chùa tháp, một trong những đất nước có tới hơn 90% người dân là Phật tử, một đất nước đã đặt nền văn hóa Phật giáo làm chuẩn mực trong việc giáo dục đạo đức con người từ khi sinh ra cho đến khi trở thành một công dân tốt trong xã hội.
Sắp tới, ngày 1/4/2011, nhân chuyến hành trình “Thắp sáng ngọn lửa yêu thương” đến các kiều bào mầm non tại chùa Phước Thiên, ấp 6, xã Neak Loeung, huyện Peam Ror, vương quốc Campuchia, CLB Hoa Linh Thoại sẽ kết hợp thực hiện một chương trình du lịch tâm linh đến đất nước này. Có thể nói, đó là một cuộc hành trình đến những địa điểm thiêng liêng có ý nghĩa về tôn giáo và tín ngưỡng, hơn nữa, đó cũng là một cuộc hành trình văn hóa tìm kiếm các giá trị truyền thống của một trong những đất nước có niềm tin vào tôn giáo mạnh mẽ và tuyệt đối nhất trên thế giới này – Vương quốc Campuchia, người anh em của dân tộc Việt Nam.
Chùa Phước Thiên
Sau đây là lịch trình của chuyến đi:
Khởi hành vào lúc 5h sáng ngày 1/4/2011
Địa điểm tập trung: 42/14 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Thời gian: 4 ngày, 3 đêm.
Phương tiện: đi và về bằng xe.
Giá vé: 130 USD/1 người
GIÁ TOUR BAO GỒM:
- Xe vận chuyển tốt đời mới, máy lạnh, phục vụ theo chương trình.
- Khách sạn.
- Ăn các bữa theo chương trình: Điểm tâm tại khách sạn (Riêng buổi đầu tiên sẽ dùng điểm tâm trên xe) + ăn trưa, tối tại các nhà hàng của địa phương.
- Vé vào cổng tham quan các điểm.
- Hướng dẫn viên tiếng Việt.
- Phục vụ 01 chai nước 0.5l/ người/ngày.
- Khăn lạnh.
- Phí hải quan.
- Tiền tip cho tài xế.
KHÔNG BAO GỒM:
- Chi phí cá nhân, thức ăn uống tự gọi trong các bữa ăn và tham quan vận chuyển ngoài chương trình.
- Chi phí điện thoại và giặt ủi trong khách sạn.
Lưu ý:
- Hộ chiếu phải còn thời hạn trên 6 tháng, chuẩn bị giấy tờ tùy thân đầy đủ.
- Trang phục kín đáo và lịch sự, mang theo dù để che nắng mưa.
NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH – SIEM REAP
Sáng: 5h ngày 1/4/2011 (nhằm ngày 28/2/ÂL) khởi hành từ TP.HCM đi Campuchia.Đến cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục xuất nhập cảnh đi Siem Reap.
Trưa: Đoàn ghé chùa Phước Thiên lễ Phật (một ngôi chùa Bắc tông người Việt, nơi đây có hơn 80% dân số là người Việt Nam sinh sống), thực hiện chương trình “Thắp sáng ngọn lửa yêu thương” phát 200 phần quà từ thiện, sinh hoạt cùng các em học sinh nghèo nơi đây và dùng cơm trưa tại chùa. Sau đó tiếp tục khởi hành đi Siem Reap.
Chiều: 17h30 đến Siem Reap, dùng cơm tại nhà hàng địa phương. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Tối: Tự do đi khám phá chợ đêm và phố Tây bằng xe tuk tuk.
NGÀY 2: SIEM REAP – ANGKOR
Sáng: 6:00 điểm tâm, khởi hành đi tham quan các ngôi đền:
Ta Prohm: Đây là ngôi đền được đức vua Jayavoraman thứ 7 xây dựng để làm lăng mộ của mẹ ngài, thể hiện lòng hiếu thảo của ngài đối với mẹ. Và cũng là khu đền độc nhất trên thế giới, nơi có các cây tùng sống hàng trăm năm với những bộ rễ đại thụ lớn bằng mười người ôm. Nơi đây cũng đã từng được hãng phim Hollywood chọn làm bối cảnh để quay bộ phim “Bí mật ngôi mộ cổ”).
AngKor Thom:có nghĩa là “Thành phố vĩ đại”(Từng là kinh thành của thời kỳ đế chế Angkor từ thế kỷ thứ 10). Đến nơi đây chúng ta sẽ được tham quan và chụp hình ở các góc độ khác nhau của đền Bayon với bốn mặt khổng lồ - các khuôn mặt “hỷ, nộ, ái, ố” và 216 gương mặt của đức Phật được điêu khắc trên bề mặt của đền. Ngôi đền này cũng là công trình cuối cùng được xây bằng đá của thời kỳ Angkor.
Trưa: Dùng cơm tại nhà hàng. Về khách sạn nghỉ ngơi.
Chiều: Tham quan Angkor Wat: Đây là ngôi đền được Unesco công nhận là kỳ quan của thế giới về kiến trúc điêu khắc trên đá. Nơi đã lưu giữ 1850 bức tượng khác nhau, mỗi bức tượng là một công trình nghệ thuật đáng được chiêm ngưỡng. Leo núi Bakheng cao 65m ngắm hoàng hôn và toàn cảnh của Siem Reap. Qua đó chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt tác của một công trình Angkor vĩ đại.
Tối: Dùng cơm tại nhà hàng và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt ca múa CungĐình Khmer và múa Apsara. Sau đó, quý Phật tử có thể tự do tham quan và khám phá khung cảnh huyền bí của thành phố đền đài cổ kính.
NGÀY 3: SIEM REAP – PHNOM PENH
Sáng: Điểm tâm, trả phòng. Khởi hành đi Phnom Penh (300km), ghé tham quan chợ Côn Trùng.
Trưa:Tới thủ đô Phnom Penh, dùng cơm trưa, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Chiều: Tham quan Cung Điện Hoàng Gia được xây dựng cách nay hơn một thế kỷ, nơi diễn ra tất cả các hoạt động và sự kiện quan trọng của Campuchia; chùa Bạc: hay còn gọi là chùa Phật Ngọc rất nổi tiếng của Campuchia và của Hội Phật giáo trên toàn thế giới.Chùa còn có tên gọi theo tiếng Campuchia là Wat Preah Morakat. Đây cũng là nơi được biết như một bảo tàng thu nhỏ lưu giữ 1650 đồ vật có giá trị, nền chùa được lót bởi 5329 viên gạch bằng bạc mỗi viên nặng 1,1 kg, nơi thờ tượng Phật bằng vàng ròng 90kg, có đính 2086 viên kim cương trong đó viên lớn nhất là 25 kara).
Dùng cơm tại nhà hàng địa phương.
Tối: tự do khám phá thủ đô Phnom Penh về đêm.
NGÀY 4: PHNOM PENH – TP. HỒ CHÍ MINH
Sáng: Trả phòng, Đi chợ Phsa Thmey: Đây là chợ trung tâm của thủ đô Phnom Penh được xây năm 1937 do kiến trúc sư người Pháp.
Trưa: dùng cơm tại nhà hàng. Về khách sạn trả phòng. Sau đó khởi hành về TP.HCM, làm thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài.
Chiều: xe đưa đoàn về trung tâm TP.HCM. Kết thúc cuộc hành trình vào ngày 4/4/2011 (nhằm ngày 2/3/ÂL)
*************
Nay CLB Hoa Linh Thoại kính thông báo đến quý vị chương trình của chuyến đi. Một cuộc hành trình du lịch văn hóa và tâm linh kết hợp với hoạt động từ thiện có ý nghĩa đến những kiều bào mầm non còn khó khăn tại nơi đây. Mọi tài vật trợ duyên cho chương trình từ thiện và tham gia chuyến đi, quý vị có thể liên lạc theo thông tin sau đây:
4g30 chiều Hà Nội ngày 31/3/2011
Con Chimri chào thầy Thích Quảng Lợi ạ !
- Bạch Thầy mấy hôm nay , con bận chút việc nhà..! Nhưng con vẫn nhớ ngày 30-31/3/2011 , mẹ Hạnh con (85 tuổi- Bộ Giáo Dục-Phật tử Hà Nội) và bạn thân của con Chimri là chị Fương Sơn sẽ có chút quà 200.000đ(hai trăm nghìn đồng,con Chimri đã gửi theo tài khoản của Thầy tại ngân hàng Vietcombank..) thưa Thầy,gọi là chút lòng thành chúng con chung góp cứu trợ đồng bào Việt kiều nghèo tại Vương Quốc Campuchia ạ !
MÓN QUÀ NHỎ - HƠI ẤM TÌNH THƯƠNG..!
- Thưa Thầy, 5g sáng ngày mai mồng 1/4/2011 Thầy và đoàn Phật tử của diễn đàn- Câu lạc bộ Hoa Linh Thoại sẽ lên đường thăm và tặng quà đồng bào Việt kiều nghèo tại đất Campuchia , mẹ Hạnh con , chị Fương Sơn , Chimri con và bé Nhím xin kính chúc thầy Thích Quảng Lợi và đoàn Phật tử lên đường mạnh khỏe , bình an ạ !Mong đồng bào Việt kiều và trẻ em nghèo..tại Vương Quốc Campuchia sẽ có cuộc sống ngày càng được Hạnh phúc hơn ..! Mô Phật..!
Con Chimri.
__________________
Đức Phật ra đời vì an lạc, hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích, an vui cho chư thiên và loài người. The Buddha appeared in the world for the happiness and welfare of many, for the benefits and happiess of gods and men. 为人天之利乐故,佛出现世间.
Tất cả vì Sức Khỏe của Cộng Đồng và sự Tiến bộ của Xã Hội..!
Chimri mời các bạn vào thăm các trang Web Liên Kết của Chimri ,Chimri xin chân thành cảm ơn các bạn nhé!
- <a href="http://duongsinh.net" target="_blank">http://duongsinh.net</a>
- <a href="http://giacngo.vn" target="_blank">http://giacngo.vn</a>
- <a href="http://hoalinhthoai.com" target="_blank">http://hoalinhthoai.com</a>
- <a href="http://vn.myblog.yahoo.com/chimri2008" target="_blank">http://vn.myblog.yahoo.com/<WBR>chimri2008</a>
Chimri chúc các bạn có nhiều niềm Vui trong cuộc sống..!
<a href="mailto:Email%3Achimri2008@gmail.com" target="_blank">Email:chimri2008@gmail.com</a>
Nickyahoo:Chimri2008
Tel:01683589062.
Con đã quyên góp được ít quần áo cũ của những người hảo tâm.Nay con gởi tặng đến trẻ em,người nghèo.Nhờ thầy chuyển giúp con.Con gởi cho bạn Hoàng Ân mang tận tay của hội.
HP :0909.19.29.30 Tuyết