Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
00:44, Sunday.April 26 2026
“Phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc mới chính là đền đáp công ơn của chư Tổ!”
 
Sáng ngày 15/02 năm Tân Mão (19/03/2011), tại tịnh thất Hoa Linh Thoại, TPHCM đã tổ chức lễ húy kỵ lần thứ sáu cố hòa thượng trụ trì chùa Xuân Thọ (Phan Thiết, Bình Thuận) thượng Ấn hạ Nghiêm.

Đến tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của ĐĐ. Thích Quảng Thiện – trưởng phòng Sinh viên vụ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, các quý Sư Cô là thành viên của ban Tin học trực thuộc của học viện do ĐĐ. Thích Quảng Lợi chủ nhiệm cùng đông đảo chư vị Phật tử xa gần từ các quận huyện của thành phố đã cùng vân tập về dự lễ thắp nén hương tưởng niệm. Bên cạnh đó, còn có đại diện chính quyền địa phương cùng bà con ấp 3 và ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM cũng đã đến tham dự.

Được biết, HT. Thích Ấn Nghiêm chính là vị Ân sư của ĐĐ. Thích Quảng Lợi. Đây là buổi lễ húy kỵ được tổ chức lần thứ hai tại Tịnh thất Hoa Linh Thoại kể từ khi Đại đức về sinh hoạt cùng bà con nơi đây. Không khí buổi lễ thật trang nghiêm và vô cùng thiêng liêng nhưng rất ấm áp tình đạo vị trong đó có tình Thầy trò và tình huynh đệ. Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức khá đơn giản, không hình thức nhưng chính cái không hình thức ấy đã khiến cho người đến tham dự cảm nhận được sự ấm áp của hai chữ “Đạo vị”.

Trước khi làm lễ tưởng niệm, vào lúc 8h sáng cùng ngày, ĐĐ. Thích Quảng Lợi đã tổ chức “Chương trình phát quà từ thiện cho bà con có hoàn cảnh khó khăn” tại địa phương. Theo Đại đức, lễ húy kỵ chính là buổi lễ thể hiện lòng biết ơn của ta đối với Thầy tổ, các bậc tiền bối đã khuất, những vị có công rất lớn trong việc dẫn dắt đàn hậu lai trên lộ trình tu học và phụng sự Đạo Pháp. Tưởng nhớ đến công ơn của Hòa thượng ân sư, không phải là một buổi lễ mang tính hình thức, náo nhiệt mà phải thể hiện bằng chính những hành động thiết thực đem lại lợi ích cho chúng sanh thì đó mới chính là cách báo hiếu đúng đắn nhất. Với 106 phần quà được trao bao gồm tịnh tài và tịnh vật với tổng trị giá 16 triệu đồng gửi đến cho bà con nơi đây, dù rằng với nhiều người cho rằng giá trị ấy không nhiều nhưng giá trị về mặt tình cảm, về tình yêu thương, về ý nghĩa của chương trình từ thiện ấy thì không thể dùng văn tự cùng đôi ba dòng ngắn ngủi của thứ văn chương hạn hẹp mà nói hết cho được vì bởi tất cả đều được thực hiện bằng chữ Tâm. Mỗi lời nói và hành động phát xuất từ Tâm thiện mới chính là lễ vật có ý nghĩa nhất dâng lên Hòa thượng ân sư trong ngày tưởng niệm.

Sau chương trình phát quà từ thiện và khóa lễ tụng kinh là bữa cơm thân mật giữa Thầy trò và huynh đệ. Tất cả thật đơn giản nhưng lại thật ý nghĩa đến vô cùng. “Để đền đáp lại công ơn của chư Tổ, bản thân cần phải cống hiến nhiều hơn nữa trong công cuộc phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc, người Tăng sĩ cần phải tích cực và tận tụy hơn nữa trong mỗi công việc Phật sự. Có như vậy mới xứng đáng là hàng trưởng tử của Như Lai, là hiếu đồ của Hòa thượng ân sư, tiếp nối con đường xiển dương Chánh Pháp mà các Ngài đã vạch ra”. Đại đức Thích Quảng Lợi chia sẻ.

Lễ tưởng niệm kết thúc vào buổi trưa cùng ngày, cái nắng chói chang của đất trời vẫn không làm tắt được nụ cười hoan hỷ của chư vị Phật tử đã về đây tham dự. Bởi họ đã nhận ra một điều rằng chính những việc làm cao quý nhất, đem lại lợi ích cho thế nhân mới là món quà quý giá dâng tặng các bậc tiền nhân thể hiện lòng hiếu kính của mỗi chúng ta. “Phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc mới chính là đền đáp công ơn của chư Tổ!” Sự chia sẻ chân tình của Đại Đức Thích Quảng Lợi cũng chính là ý nghĩa của chương trình từ thiện nhân ngày lễ tưởng niệm húy kỵ Hòa thượng ân sư thượng Ấn hạ Nghiêm.


Tin ảnh: Ánh Vy

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này