Vậy là chuyến đi cũng đã kết thúc… Thời gian 4 ngày 3 đêm đã trôi qua, những gì còn lưu lại nơi đây là những tấm ảnh cho “chút gì để nhớ”, để giữ sự truyền thông sau mỗi cuộc hành trình. Đó không đơn giản chỉ là một chuyến du lịch bình thường mà chính là khoảng thời gian để ta học cách ngồi lại bên nhau trong tình thương hòa hợp, học cách chia sẻ, đó chính là những ngày để ta học hỏi thêm về văn hóa truyền thống của đất nước bạn, hiểu thêm về một vương quốc có đạo Phật là quốc giáo với 90% dân số nơi đây là Phật tử.
4 ngày 3 đêm, ta đã sống và chia sẻ như một gia đình, một đạo tràng ấm áp trong tình đạo vị. Xin gửi đến quý vị độc giả Hoa Linh Thoại chùm ảnh về một cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia từ ngày 1 đến ngày 4/4/2011.