Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
00:48, Sunday.April 26 2026
Trang nghiêm tổ chức lễ truyền thọ Tam quy Ngũ giới tại Tịnh thất Hoa Linh Thoại
 
Nhân dịp đại lễ Vu lan PL.2555, sáng ngày 15/7 năm Tân Mão (14/8/2011), tịnh thất Hoa Linh Thoại (huyện Bình Chánh, Tp.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ truyền thọ Tam quy Ngũ giới cho 14 em thiếu nhi Phật tử tại địa phương.

Nhân dịp đại lễ Vu lan PL.2555, sáng ngày 15/7 năm Tân Mão (14/8/2011), tịnh thất Hoa Linh Thoại (huyện Bình Chánh, Tp.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ truyền thọ Tam quy Ngũ giới cho 14 em thiếu nhi Phật tử tại địa phương.

Đến tham dự và chứng minh buổi lễ có ĐĐ. Thích Quảng Lợi – trụ trì Tịnh thất Hoa Linh Thoại, chủ nhiệm CLB Tin học Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM; ĐĐ. Thích Nguyên Hiệp - người đã nhiều năm gắn bó với trang nhà Hoa Linh Thoại cùng chư vị Phật tử tại địa phương và các quận huyện xa gần đồng vân tập về dự lễ.

Cũng trong dịp này, Đại đức trụ trì Hoa Linh Thoại thất đã có bài pháp thoại về mùa Vu lan báo hiếu và ý nghĩa, lợi ích khi thực hành Tam quy, Ngũ giới. Một người Phật tử thuần thành còn phải là một người công dân tốt cho xã hội, biết cách áp dụng kiến thức Phật Pháp vào kỹ năng sống hàng ngày, thực hành tốt lời Phật dạy, sống “tỉnh thức” giữa cơn bão lợi danh và sự “quyến rũ” bởi những luồng văn hóa phẩm độc hại trong thời đại đất nước mở cửa đặc biệt là thế hệ các em thiếu nhi như hiện nay. Những thế hệ mầm non khi tâm hồn chúng như những trang giấy trắng, nếu biết cách ươm mầm những hạt giống Phật Pháp giúp chúng sống trong giáo pháp từ bi, trí tuệ của đức Phật thì đó sẽ là những thế hệ tương lai rất có ích cho xã hội khi biết sống tốt đạo đẹp đời, biết rèn luyện nhân cách đạo đức trên nền tảng năm giới cấm mà các em mới được thọ nhận.

Giáo lý mầu nhiệm Phật Đà mỗi ngày được thấm nhuần trong những đứa trẻ nơi đây, tâm khai trí mở, vơi bớt phiền não ưu sầu. 14 em thiếu nhi hân hoan vui mừng và nguyện suốt đời giữ tròn giới thể châu viên, thực hành Tam quy tròn đủ.

Buổi lễ kết thúc vào buổi trưa cùng ngày sau lễ cài hoa hồng. Hôm nay, những đứa trẻ ấy đã hiểu được ý nghĩa của những bông hoa mà chúng cài trên ngực áo. Hạnh phúc khi vẫn còn mẹ nhưng xót xa khi có một bông hồng trắng lạc giữa những đóa hồng tươi thắm vì em đã mất mẹ. Nhưng dù sao đi nữa …“Cảm ơn Cha Mẹ đã cho con hình hài này, cảm ơn Thầy đã cho con một chiếc áo giáp để con vững bước làm hành trang bước và đời bằng giáo pháp từ bi và trí tuệ của Đức Phật” – hai em Phật tử mới thọ pháp danh Hoa Linh Nghiêm và Tuệ Quang Minh đã không giấu được niềm xúc động khi chia sẻ cùng chúng tôi.


Ánh Vy

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này