Vào ngày 1 tháng 1 năm 2013 (20 tháng 11 năm Nhâm Thìn), tại khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, Tịnh Xá Ngọc Trung diễn ra Lễ Tổng Kết Khóa Tu Niệm Phật trong năm 2012.
Buổi lễ diễn ra với sự hiện diện của Sư cô Thích nữ Yên Liên - Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Trung; Sư cô Thích nữ Hòa Liên - Giảng Sư hệ phái Khất Sĩ Ni Giới; Sư cô Thích nữ Đăng Liên; Sư cô Thích nữTrang Liên và cùng hơn một trăm phật tử cũng vân tập về Tịnh xá để tham dự
Khởi đầu buổi lễ là sự chia sẻ của Sư cô Giảng sư Thích nữ Hòa Liên về ý nghĩa của lễ truyền đăng. “Đó chính là tâm nguyện hoằng truyền chánh pháp của chư Phật, giữ gìn Tam Bảo, phát huy chánh pháp, thắp sáng ngọn nến tuệ giác cho đời. Nến truyền nến, tâm truyền tâm là biểu tượng của trí tuệ, của ánh sáng chân lý soi chiếu vào dòng đời, phá tan màn vô minh từ bao đời.”
Sau đó là phần thi “ Hái hoa dân chủ giáo lý Phật học”. Hôm nay chính là ngày quý hàng Phật tử vượt lên chính mình để thể hiện sự lãnh ngộ kiến thức Phật Pháp từ các vị minh sư truyền giảng. Đâu đó ẩn chứa chút tình, chút quả mà các vị giáo thọ bao ngày truyền dạy tất cả như gói gọn trong những câu hỏi của cuộc thi.
Hình ảnh những cụ già lớn tuổi, tóc bạc phơ vẫn hăng say tham gia các câu hỏi của vòng thi về kiến thức Phật học, các cụ đã làm cho người người phải khâm phục trước sự tinh tấn tu học. Dù trả lời đúng hay sai, nhưng trong họ vẫn có “ một niềm tin tuyệt đối vào lời Phật dạy, “ Học Phật cho con cảm giác an lạc”, “ trong cuộc sống, lời Phật dạy giúp con biết sống lục hòa và học được tính nhẫn trong cuộc đời”. Đó là những sự chia sẻ thân tình đậm chất thật của các cô chú Phật Tử trong suốt một năm qua.
Buổi lễ tổng kết không chỉ dừng lại ở đó, buổi tối cả đạo tràng cùng lắng mình trong bốn mươi tám lời nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà trước lúc làm lễ “ Truyền Đăng. Sau những giây phút linh thiêng đó, những ngọn nến từ từ lan tỏa khắp đạo tràng, ánh nến lung linh như nói rằng ánh sáng Phật Pháp xé tan màn đêm vô minh của cõi người. Từng bước, từng bước kinh hành thong dong, an lạc trong tiếng niệm Nam Mô. Phật không đâu xa, Phật đang trong ta là như vậy …
Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận trong buổi lễ:























Bài, ảnh: Hoa Tâm