Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
13:45, Saturday.April 18 2026
Với trái tim xuất thế, Hòa Thượng Thánh Nghiêm đã nhập thế hoằng pháp
 
Hòa Thượng Thánh Nghiêm muốn ngày càng nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội có thể tiếp thu được Phật Pháp, nên một vị xuất thế như Ngài đã dùng thái độ nhập thế tích cực đi vào nhân gian để thể nghiệm thế tục, còn nhớ sau trận động đất 921, Hòa Thượng Thánh Nghiêm đã nhận lập lại vùng thiên tai nghiêm trọng nhất ở Đài Trung - Đài Loan;

Ngài tặng thẻ bình an an ủi nhân dân bị thiên tai, để nêu cao hơn sức mạnh  tâm linh của dân chúng, Ngài đã nhiều lần quay quảng cáo, thậm chí còn mời các ngôi sao điện ảnh cùng quay quảng cáo với Ngài mong rằng nhờ sức ảnh hưởng của họ, có thể đạt đến được mục đích Tôn giáo tịnh hóa xã hội.

Dân chúng bị thiên tai 921 (ngày 25 tháng 9 năm 1999) nói: “người nhà còn ở trong đó”

Hòa Thượng Thánh Nghiêm nói: “vẫn còn trong đó, A Di Đà Phật!”

Nghĩ đến việc người nhà đang còn mắc kẹt trong đống đổ nát chưa biết sống chết ra sao, người dân bị thiên tai lo lắng khóc lóc, Hòa Thượng Thánh Nghiêm đã đeo lên cổ từng người thẻ bình an, an ủi họ, trận động đất 921, Bồ tát nhân gian đã đích thân đi vào địa ngục trần gian, thể nghiệm sự đau khổ của dân gian, lòng từ bi của Ngài đã ghi dấu sâu đậm trong lòng kí giả đang phỏng vấn tại hiện trường.

Hòa Thượng Thánh Nghiêm (25.9.1999): TVBS à, tôi là Pháp Sư Thánh Nghiêm.

Kí giả TVBS: kính chào Pháp Sư

Hòa Thượng Thánh Nghiêm: lần này tôi đích thân đến đây thăm, xem chúng ta có thể giúp đỡ được những gì, nay thấy vật chất cũng đã quá nhiều rồi.

Hòa Thượng Thánh Nghiêm cho rằng tu hành hoằng pháp không nhất thiết phải xa rời thế tục, ngược lại, nên rời chùa đi vào dân gian, vì người chịu khổ chịu nạn, họ càng cần hơn sự giúp đỡ về tâm linh. Hòa thượng nói: “những người nhỏ đã đi qua tai nạn, tương lai họ sẽ là những nhân vật lớn, sẽ làm người tốt, lúc nhỏ gặp tai nạn, giống như tôi vậy, lúc còn nhỏ tôi cũng đã gặp một tai nạn lớn.” Vì từ nhỏ đã chịu không ít khổ nạn, Hòa Thượng biết rằng tầng lớp dưới của xã hội còn rất nhiều người chưa tiếp xúc được với Phật Pháp, nên Ngài nghĩ ra càng nhiều phương thức hoằng pháp vào thế tục. Hòa Thượng nói: “tâm làm được sáu điều phụng hiến, nguyện tốt sẽ thực hiện được.”

Ngài mời những minh tinh màn bạc lên sân khấu quảng cáo cùng Ngài, hi vọng nhờ sức hút của người nghệ sĩ có thế khuyên người biết quí giá cuộc sống. Ngài nói: “nghĩ thêm hai phút bạn có thể không cần phải tự sát, còn có rất nhiều con đường chúng ta có thể bước tiếp.”

Hòa Thượng đã dùng tâm xuất thế, làm theo cách nhập thế, khiến cho Phật Pháp nhiệm mầu có thể thẩm thấu vào các tầng lớp, ngóc ngách của xã hội.

 

HÒA THƯỢNG THÁNH NGHIÊM VIÊN TỊCH , TỔNG THỐNG MÃ ANH CỬU LÊN PHÁP CỔ SƠN KÍNH VIẾNG

Cố Hòa Thượng Thánh Nghiêm viên tịch, giới chính trị bàng hoàng và đau buồn! tổng thống Mã ngay tối hôm đó đã đích thân lên núi Kim Sơn để bày tỏ ai điếu, ngoài ra còn có thị trưởng thành phố Đài Bắc cũng đến viếng điếu ngay hôm đó, phó tổng thống Túc Vạn Trường sang hôm sau đã đích thân đến Pháp Cổ Sơn thăm viếng.

Trong đêm mưa tầm tả, tổng thống Mã Anh Cửu đã vội lên Kim Sơn, hai tay chắp lại mặt trầm buồn, bày tỏ sự kính tiếc đến Cố Hòa Thượng Thánh Nghiêm. Pháp Sư ở Pháp Cổ Sơn nói: “lúc tổng thống chiêm ngưỡng di thể của Hòa thượng, đã đặc biệt cảm ơn Ngài đã đem lại sự ảnh hưởng lớn lao cho Đài Loan và thế giới.”

Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đến kính viếng Giác cố HT và chia buồn cùng sơn môn pháp phái Pháp Cổ Sơn.

Phủ tổng thống cũng đồng loạt phát đi bản tin, thể hiện sự bàng hoàng và đau buồn của tổng thống và phó tổng thống trước sự ra đi đột ngột của  Cố Hòa Thượng Thánh Nghiêm! Ngoài ra, thị trưởng thành phố Đài Bắc Hách Long Bân, Huyện trưởng Huyện Đài Bắc Chu Tích Vĩ cũng ngay trong đêm lên Pháp Cổ Sơn điếu viếng, ở xa như thị trưởng thành phố Đài Trung Hồ Chí Cường cũng đến bày tỏ sự đau xót ngay những phút đầu tiên!

Thị trưởng thành phố Đài Trung nói: “trong lòng tôi rất đau buồn, thật là mất mát lớn lao của toàn xã hội, tôi mong rằng lòng người chúng ta có thể tiếp tục để đi lên, để cho lòng Ngài trên cao có thể được an ủi.” Phu nhân Hồ Chí Cường là Thiệu Hiểu Linh nói: “buồn quá, tiếc quá, tiếc quá.”

Lúc còn tại thế Hòa Thượng Thánh Nghiêm rất quan tâm đến thời cuộc, thường chủ động khai thị giám lục cho các nhân vật chính trị, vì vậy rất được giới chính trị tôn trọng, hôm nay Ngài xa rời nhân thế, trên chính trường rất nhiều người đều rất buồn đau!

Liên Hải dịch theo TVBS

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này