Chuyên ngành Phật giáo Việt Nam tổ chức du lịch cho trẻ mồ côi
. Sau khi trau quà bánh, vật dụng, học phí cho các em, đại diện Tăng Ni đến liên hệ với phòng dịch vụ du lịch cho các em được vào các khu vui chơi miễn phí, thủ tục xong đoàn hướng dẫn các em lễ Phật chùa Vàng, những bàn tay búp sen chân thành lạy Phật, không ai biết các em đang nguyện với Đấng Từ Phụ điều gì, riêng chúng tôi đều nguyện cầu cho các em mãi bình an và có nhiều sức khỏe.
Trong 101 câu chuyện cảm động có đoạn nói rằng: “Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho. Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày”.
Thực hiện lời hứa “Thầy sẽ quay về”. Vừa kết thúc kỳ thi cuối khóa, ngay ngày hôm sau, chủ nhật 26-04-2009, Tăng Ni sinh chuyên ngành Phật giáo Việt Nam tổ chức du lịch thắng cảnh Đại Nam cho trẻ mồ côi ở mái ấm cô nhi Minh Trần, tất cả đều là sự nhiệt tâm đóng góp của Tăng Ni sinh chuyên ngành và một số Phật tử hảo tâm. Cũng như lần trước điểm xuất phát là học viện Phật Giáo, Tăng Ni sinh sẵn sàng ra quân trên những chiếc honda chở quà bánh, tập viết, trứng, mì, sữa, xà bông, quần áo.v.v… thẳng tiến đến Đại Nam (tỉnh Bình Dương).
Đúng 8 giờ tất cả có mặt tại điểm hẹn, gặp lại quý thầy cô các em nói cười ríu rít, niềm hân hoan hiện lên gương mặt ngây thơ. Sau khi trao quà bánh, vật dụng, học phí cho các em, đại diện Tăng Ni đến liên hệ với phòng dịch vụ du lịch cho các em được vào các khu vui chơi miễn phí, thủ tục xong đoàn hướng dẫn các em lễ Phật chùa Vàng, những bàn tay búp sen chân thành lạy Phật, không ai biết các em đang nguyện với Đấng Từ Phụ điều gì, riêng chúng tôi đều nguyện cầu cho các em mãi bình an và có nhiều sức khỏe.
Đúng 11 giờ đoàn dừng chân tại nhà nghỉ cùng dùng trưa với các em, sau đó dẫn các em tham quan sở thú, và cuối cùng là tắm biển Đại Nam, nhìn các em vui đùa trong dòng nước mát, ai nghĩ rằng tuổi thơ của các em có nhiều bất hạnh? Các em vô tư và hồn nhiên quá, chúng tôi mong rằng các em đừng nghĩ về quá khứ đau thương, Trịnh Công Sơn từng nói rằng: “Để nước cuốn trôi, để nước cuốn trôi, ôi trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên, và tiếng hát vang trong chiều gió lên” hãy để nước cuốn đi những không may trong ngày tháng cũ, các em hãy vui cùng hiện tại và chấp cánh ước mơ hồng cho cuộc sống tương lai.
“Có buổi tiệc nào không tan?” gặp nhau và xa nhau trong duyên khởi. Tạm biệt các em nhỏ thân yêu, không biết bao giờ gặp lại, thôi thì cứ để tùy duyên, chia tay nhau niềm ngậm ngùi cứ mãi trào dâng, bước chân đi mà cứ nhìn theo nhau mãi, những ánh mắt đỏ hoe, những cái vẫy tay lưu luyến. Cầu mong các em luôn học giỏi, chăm ngoan, sống vui, sống khỏe, sống tốt sống có ích cho bản thân và xã hội mai này.