Ngày 15-12-1999, Đại lễ Vesak chính thức được Đại Hội đồng Liên hiệp quốc công nhận là ngày hội văn hoá tôn giáo thế giới.
Năm 2000, tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York, Đại lễ Vesak lần đầu tiên đã được tổ chức. Từ năm 2004 đến 2007, các Đại lễ đều đã được tổ chức tại Bang Kok, Thái Lan. Và năm 2008, Việt Nam là nước thứ 3 trên thế giới (sau Mỹ, Thái Lan) chính thức đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc.
Những ngày chính thức của Đại lễ đang đến rất gần. Quý Thầy, Quý Cô khắp nơi trong cả nước đang hướng về Đại lễ bằng việc gấp rút hoàn tất những công việc được giao. Đây cũng là dịp để những người con Phật sẵn sàng tham gia công tác tình nguyện, góp một phần nhỏ bé vào sự thành công của Đại lễ.
Có mặt tại Văn phòng IOC – Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội một ngày cuối tuần, bên cạnh công việc của các Quý Thầy, những hoạt động của nhóm tình nguyện viên nơi đây khiến cho bất kỳ ai đến cũng cảm thấy trân trọng. Qua trao đổi, chúng tôi được biết, các tình nguyện viên đến từ nhiều nơi trong cả nước: Hà Nội, Hà Tây, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Huế, thành phố Hồ Chí Minh…; mỗi người một lĩnh vực chuyên môn, nhưng họ làm việc chung không hề có khoảng cách mà ngược lại rất đoàn kết và gắn bó.
Những công việc mà các tình nguyện viên đang làm tại Văn phòng IOC – Hà Nội thời điểm hiện tại được phân làm 4 nhóm chính: văn phòng, hậu cần, dịch thuật và viết báo. Mỗi nhóm có từ 4 đến 7 thành viên. Các công việc được phân công phụ thuộc vào khả năng và thời gian của mỗi người.
Khi được hỏi lý do tham gia công tác tình nguyện, chúng tôi nhận được những chia sẻ:
“Được tham gia công tác tình nguyện ở đây em thấy mình thật may mắn và nhân duyên. Sư phụ em đã dạy, những việc công quả nào cũng rất đáng quý nhất là khi mình làm bằng sự chân thành, nghiêm túc.” (Dương, nữ 23 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh).
“Em đã có một số lần tham gia công tác tình nguyện thanh niên và lần này thì không phải vậy. Em được làm việc trong một môi trường đặc biệt và điều đó khiến em thấy rất phấn trấn. Em đến đây không chỉ để làm việc mà hơn thế, em còn được học, được các Quý Thầy, các anh chị chia sẻ nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm tu tập và em hiểu thêm rằng, giá trị của sức lao động không chỉ dừng lại ở mặt vật chất mà hơn hết đó là ý nghĩa của mỗi công việc mình đang làm.” (Bình, nam 24 tuổi, Hà Nội.)
Ghi nhận những đóng góp của tình nguyện viên, Thầy Đồng Ấn (thành viên IOC) cho biết: “Thầy thấy rất mừng khi thấy tinh thần làm việc nhiệt huyết và trách nhiệm của các tình nguyện viên ở đây. Mặc dù là những người còn trẻ, đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng các bạn đã rất đoàn kết và làm việc hiệu quả. Khối lượng công việc chuẩn bị cho Đại Lễ còn nhiều và sự tham gia của tình nguyện viên đóng góp một phần không thể thiếu vào sự thành công chung của Vesak 2008.”