Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
07:13, Saturday.December 06 2025
Bị thầy cúng 'quấy rối' - bài học từ thực tế cuộc sống
 
Ba em vừa mất được một thời gian. Trong thời gian 49 ngày vẫn phải mời thầy về nhà để tụng kinh. Có một thầy rất thành ý giúp đỡ gia đình em rất nhiệt tình nhưng một tuần tuần vừa qua thầy đã làm em vô cùng thất vọng.

Thầy gọi điện nói là cần nói một số chuyện quan trọng nên cần gặp em. Em đồng ý thế là thầy nói địa điểm để em chạy ra. Sau một lúc nói chuyện thầy nói đứng ngoài đường nói chuyện không tiện nên đi đến một chỗ khác để nói dễ hơn.

Em ngu muội đi theo. Thầy đưa em đến nhà nghỉ, lên phòng nói chuyện. Sau khi nói chuyện một lúc thầy giở trò. Em sợ lắm, thầy nói những lời lẽ thật khó nghe, em vùng vẫy la hét nên ông ta buông ra, em bỏ chạy.

Giúp em với, em cảm thấy có lỗi với chồng con. Con người em thật dơ bẩn. Em không tập trung vào công việc được. Nhắm mắt lại là em thấy cảnh tượng ấy. Em phải làm sao đây trong khi đó phải đến cuối tháng này mới hết 49 ngày của ba.

Phải làm sao khi đối diện với ông ta. Sau chuyện đó ông ta liên tục nhắn tin xin lỗi em và mong em đừng nói chuyện này cho ai biết (Thu Lâm).

Chia sẻ:

Bạn thực sự không có lỗi gì mà đơn thuần chỉ là quá cả tin và trong sáng. Hành vi của người thầy cúng có thể nói đã vượt quá giới hạn cho phép của cả pháp luật và đạo đức. Tuy nhiên, với pháp luật hiện hành, chưa có chế tài nào xử lý việc quấy rối tình dục như vậy.

Về phía bạn, do chưa có điều gì xảy ra nên hãy coi đó là một bài học đáng giá cho bản thân. Đừng quá cả tin vào người khác và dấn thân vào những môi trường mà ở đó có thể nguy hiểm cho bạn.

Có thể bạn không có đủ sự từng trải để hiểu đâu là môi trường không nên tiếp cận, nhưng qua bài học này, bạn sẽ phần nào xác định được điều đó.

Bạn hãy dẹp nó sang một bên, đừng tự làm đau đầu mình vì những chuyện không đáng như vậy. Hãy cẩn trọng hơn để không bao giờ cảm thấy mệt mỏi như hiện nay.

Việc gặp lại người thầy cúng kia quả là một điều khó chịu. Bạn có thể nhắn tin thẳng thắn đề nghị ông ta không nên đến nhà bạn để thực hiện công việc nữa để có thể bố trí một người khác hoặc có thể hủy hợp đồng để gia đình bạn tự tìm một người khác thay thế.

Nếu ông không chấp thuận, bạn sẽ tố cáo với cơ quan chức năng về hành vi quấy rối tình dục của anh ta. Nếu bạn thực sự cứng rắn, ông ta sẽ phải làm theo yêu cầu của bạn.

Trong trường hợp xấu nhất, bạn hãy tìm cách tránh mặt khỏi buổi lễ hoặc thậm chí hãy dũng cảm đối đầu với ông ta. Chắc chắn qua việc này, bạn sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều.

Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.

(Nguồn: Ngôi Sao)

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2025
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này