Sáng ngày 11-5-2008, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình nhộn nhịp hơn thường lệ bởi sự có mặt của các tăng, ni, sinh viên tình nguyện. Họ là sinh viên đến từ nhiều trường Đại học trong cả nước và đến phục vụ Đại lễ với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhóm tình nguyện viên gồm nhiều đoàn sinh viên đến từ các trường đại học trong cả nước
Trao đổi với một số tăng, ni, sinh viên, chúng tôi hiểu thêm phần nào về công việc của họ trong Đại lễ
Đại đức Thích Quảng Thiện – Trưởng phòng Sinh viên vụ Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh – phụ trách nhóm tình nguyện viên cho biết: “Trước khi ra Hà Nội tham dự Đại lễ Vesak, Phòng Sinh viên Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một cuộc tuyển chọn từ 1500 sinh viên để lựa lấy 50 sinh viên đáp ứng nhu cầu đề ra của Ban tổ chức như: sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam, văn hóa Phật giáo, kỹ năng ngoại giao, ngoại ngữ, có tinh thần nhạy bén, tính kỷ luật cao và trách nhiệm.
Trước khi ra Hà Nội nhà trường đã có 2 tháng tập huấn cho các sinh viên được chọn đáp ứng các yêu cầu công việc như: lễ tân, ngoại giao, thông tin chỉ dẫn về các khách sạn...”
“Nhóm tình nguyện viên thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội gồm 100 người, chúng tôi di chuyển bằng ô tô, trong đó có 50 sinh viên chính thức, 30 sinh viên hỗ trợ, 20 Phật tử. Mặc dầu đoạn đường từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội gặp nhiều khó khăn, nhưng các thành viên đều rất đoàn kết. Trên xe chúng tôi tổ chức những sinh hoạt chung để tìm hiểu về Đại Lễ Phật Đản, giao lưu văn hóa giữa các vùng miền.” (Thích Quảng Hiếu_Trưởng đoàn tình nguyện viên Học viện PGTPHCM).
Sư cô Diệu Đức, sinh viên khoa Triết học Phật giáo khóa 6, Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh vui vẻ cho biết: “Với tư cách là một sinh viên đồng thời cũng là tăng ni sinh học viện, muốn thể hiện tinh thần của sinh viên: tu là lý tưởng, học là nhiệm vụ, giải thoát là mục tiêu, tham gia hoạt động đem lại lợi ích tu tập cống hiến cho nhà trường và cho Phật giáo.”
Bạn Nguyễn Huyền Trang – sinh viên K50 khoa Quốc tế học- trường ĐH KHXH&NV Hà Nội: “Được tham gia phong trào tình nguyện phục vụ Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc em thấy rất hồi hộp và tự hào. Hồi hộp vì lần đầu tiên tham gia một phong trào tình nguyện mà lại là phong trào mang tầm cỡ Quốc tế, tự hào vì Việt Nam là nước thứ 3 trên Thế giới tổ chức sự kiện này. Trước khi đến đây, chúng em được tham gia một khóa tập huấn ngắn 3 ngày rất ý nghĩa: kiến thức chung về Việt Nam đất nước con người, những kiến thức về văn hóa, du lịch, lễ tân, ngoại giao, đặc biệt các kiến thức về Phật giáo Việt Nam. Mặt khác, mặc dù việc học bận rộn nhưng chúng em được các Thầy cô giáo trong trường, Trung ương Đoàn và Đoàn trường tạo điều kiện để chúng em toàn tâm toàn ý tham gia phục vụ Đại lễ. Với tinh thần đó, chúng em nguyện cầu và tin tưởng Đại lễ Phật Đản Vesak 2008 sẽ thành công tốt đẹp !”
Ảnh Giác Thọ - Tin Lan Anh