Những ngày đầu, nhà chùa nấu 50 suất cơm, 50 suất cháo (cơm đưa cho người bệnh trên phố Quán Sứ, cháo cho bệnh nhân ở cơ sở 2) nhưng hiện nay đã tăng lên 90 suất cơm và 300 suất cháo. Hằng ngày, sư thầy đi chợ mua thực phẩm...
Chùa Linh Sơn (số 1, ngõ 331, Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội), bên cạnh những nét đẹp trong kiến trúc, sự trang nghiêm nơi cửa Phật là một câu chuyện xúc động, một chuyện cổ tích giữa đời thường về tấm lòng "vàng" của sư thầy Thích nữ Như Hiền.
Năm 1995, sư thầy Như Hiền về làm trụ trì chùa Linh Sơn, khi mà chùa đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Sư thầy đã dồn tâm sức nâng cấp, cải tạo lại chùa. Thân chinh sang Lào để mua gỗ, rồi kiểm tra từng đường nét kiến trúc, đôn đốc, nhắc nhở thợ đá trong từng nét chạm khắc... ngôi chùa đã hoàn thành trong sự cẩn trọng của sư thầy.
Chùa khánh thành cũng là lúc sư thầy chuẩn bị thực hiện tâm nguyện của mình với những người mắc bệnh ung thư. Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, ngày 1-8-2006, sư thầy đã tổ chức nấu cơm, nấu cháo phát cho bệnh nhân bị ung thư ở Bệnh viện K trên phố Quán Sứ và cơ sở 2 tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Những ngày đầu, nhà chùa nấu 50 suất cơm, 50 suất cháo (cơm đưa cho người bệnh trên phố Quán Sứ, cháo cho bệnh nhân ở cơ sở 2) nhưng hiện nay đã tăng lên 90 suất cơm và 300 suất cháo. Hằng ngày, sư thầy đi chợ mua thực phẩm. Người nấu cơm được thuê dài hạn còn việc cho cơm, thức ăn vào hộp, phát cơm cho người bệnh do khoảng 20 phật tử đảm nhận.
Với bệnh nhân nghèo, miếng ăn là quý nhưng cái đáng quý hơn, đáng trân trọng hơn là đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên một cách thiết thực nhất. Nỗi đau do bệnh nặng, nỗi lo khi kinh tế gia đình kiệt quệ... đã dịu đi rất nhiều. Dẫu chưa thể lo cho tất cả những bệnh nhân nghèo mắc bệnh ung thư nhưng những gì mà sư thầy và các phật tử, những người có tấm lòng nhân ái đã làm được thật đáng trân trọng.
Minh Hồng
(Nguồn: HNM)