“Giáo lý đức Phật dạy rằng: Ở đời phải làm việc thiện để cứu vớt chúng sinh, huống chi mình là người tu hành”, Đại đức Thích Thông Đức, Trụ trì chùa Phú Hoà (đường Lạc Long Quân - quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh) chân thành mở đầu câu chuyện với chúng tôi.
Tuổi thơ bất hạnh
Sinh ra trong một gia đình nghèo tại vùng quê Quảng Nam, vừa lọt lòng mẹ, ông đã không được nhìn thấy mặt cha. Số phận còn nghiệt ngã hơn với ông khi không lâu sau đó người mẹ cũng ngã bệnh rồi qua đời.
Tuổi thơ của ông được nuôi dưỡng từ dòng sữa yêu thương của bà con chòm xóm. Tự lập từ sớm nên những trầm luân của cuộc đời, ông đã chứng kiến và trải qua rất nhiều.
Sống cảnh mồ côi, hàng ngày ông vừa làm thuê vừa đi học. Những khổ cực của cuộc đời không những không quật ngã được ông, mà trái lại, nó giúp ông có thêm nghị lực sống. Năm 18 tuổi, trong một lần vào chùa thăm bà con, ông được vị trụ trì chùa Phú Hoà nhận nuôi. Ngã rẽ của cuộc đời đã làm thay đổi số phận ông. Những bài thiền, giờ kinh của sư cụ dạy trở thành lẽ sống đối với ông, nó gần gũi và chân thực như chính cuộc sống của ông vậy. Tư tưởng của giáo lý đức Phật thấm nhuần vào con người ông lúc nào không hay. “Đức Phật dạy con người ta phải từ bi, hướng thiện; hướng con người tu hành để đạt đến cõi Niết Bàn..., cho nên cuộc đời tu hành cũng là cuộc khổ nạn nơi cửa Phật”, Đại đức Thích Thông Đức tâm sự.
Chùa Phú Hoà được xây dựng năm 1972, được Đại đức Thích Mỹ Quan trụ trì từ đó cho đến khi viên tịch. Sau khi vị tiền sư qua đời, thày Thích Thông Đức lên làm trụ trì. Cho đến nay, bao nhiêu thời gian trụ trì ngôi chùa là ngần ấy thời gian ông say sưa làm việc thiện.
“Làm từ thiện là làm theo đức Phật”
Cái triết lí đơn giản ấy đã là kim chỉ nam cho vị trụ trì có tấm lòng Bồ Tát này miệt mài với những công việc từ thiện xã hội. Đại đức Thích Thông Đức cho biết: “Hàng năm, cứ vào dịp lễ Vu Lan là nhà chùa lại chuẩn bị 6 tấn gạo để giúp đỡ những người nghèo khổ, gia đình khó khăn, gia đình bị thiên tai, lũ lụt. Đây là một trong những việc làm truyền thống của nhà chùa”.
Không chỉ giúp đỡ người nghèo khổ, Đại đức Thích Thông Đức còn quan tâm đặc biệt tới trẻ em nghèo, lang thang cơ nhỡ. Chùa Phú Hòa là địa chỉ quen thuộc của những trẻ em lang thang không nơi nương tựa. Có lẽ những mảnh đời bất hạnh kia là hiện thân của chính ông năm xưa? Chia sẻ với chúng tôi về băn khoăn trên, ông từ tốn nói: “Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều là con cái của Phật, cho nên việc giúp đỡ, cưu mang các em cũng là bổn phận của nhà chùa. Trong cõi nhân gian còn nhiều truân chuyên, trong thâm tâm của tôi luôn mong làm thật nhiều việc thiện để cho chúng sinh bớt cơ cực. Hơn nữa, làm từ thiện cũng là làm theo đức Phật”.
Ngoài niềm say mê làm việc thiện, Đại đức Thích Thông Đức còn quan tâm đặc biệt đến việc truyền giảng Phật pháp cho những lớp tăng ni kế cận. Bởi ông quan niệm, tương lai của chúng ta chính là tuổi trẻ, truyền dạy cho lớp trẻ những giá trị sống của Phật pháp là bổn phận của nhà tu hành.
Trong không gian trầm mặc, thanh tịnh của cảnh chùa, những khuôn mặt trẻ măng đang vây quanh vị trụ trì nghe giảng trong thiền viện, chúng tôi tin rằng nơi ấy có bóng hình của Đại đức Thích Thông Đức sau này.
Diệp An
(Nguồn: KTNT)