Được cùng đi và tham dự các hoạt động rất bổ ích trong khuôn khổ của chuyến hoằng pháp tại một số tỉnh miền Bắc vừa qua của thầy Thích Tuệ Minh, một vị tu sĩ trẻ vừa tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa VI của Học viện Phật giáo Việt Nam tại tp. Hồ Chí Minh, thật sự tôi mới cảm nhận hết được tâm huyết, khả năng làm việc và sức cống hiến cho Phật pháp của thầy.
Trong chuyến đi với không gian trải rộng từ Hải Dương qua Hà Nam lên Phú Thọ và với hàng loạt những hoạt động mang tinh thần đem Phật pháp vào đời, thầy Tuệ Minh đã để lại nhiều dấu ấn cho mỗi nơi thầy đến, qua sự chuyển tải những thông điệp sống của đức Phật đến với quần chúng Phật tử.
Ngày 27/9, thầy đã thuyết giảng cho hơn 300 thính chúng nhân dịp SC. TN như Thắng được bổ nhiệm trụ trì chùa Chi Khê (Phúc Diên tự) tại thôn Chi Khê, xã Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương. Trong buổi pháp thoại này, thầy Tuệ Minh cho rằng “trụ trì” là một nhiệm vụ nặng nề đối với bất kỳ một vị sư nào khi đảm nhận. Ngoài việc tu tâm vững chắc, phải gìn giữ mạng mạch của Phật pháp, hướng dẫn tín chúng tu học chánh pháp. Do đó, người xưa ví công việc trụ trì rất cực nhọc, như làm dâu trăm họ vậy. Thầy còn nhấn mạnh, dù sư trụ trì có vất vả bao nhiêu nhưng nếu các tín chúng học và hiểu được lời Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống, đem lại sự an bình, hạnh phúc thì đó chính là món quà quý báu nhất mà các Phật tử dâng lên cúng dàng sư trụ trì. Thầy chia sẻ mong muốn chung của tất cả tín chúng là phải yêu mến bảo bọc sư trụ trì như giữ gìn của báu trong nhà, ví như người xưa dạy: Chùa có sư như nhà có chủ. Những thị phi, những ganh ghét đều được chuyển hóa.
|

|
|
Nói chuyện Phật pháp với các phật tử tại chùa làng Trương Xá, Hà Nam
|
Ngay sau buổi pháp thoại của thầy Tuệ Minh, cụ Vũ Thị Kim, 76 tuổi tâm sự: “Chùa làng chúng tôi có đã lâu, trước nay chỉ biết lễ vái một tháng hai lần 14 và 30. Từ ngày được sư trụ trì về đây, sự sinh hoạt đã khác hẳn, chúng tôi yêu mến sư lắm. Nay lại được nghe Pháp, thật sự sống đến tuổi này, đây là lần đầu tiên tôi có dịp được nghe sư thầy giảng đạo đó. Hay quá, thiết thực lắm.”
Trong buổi tiếp xúc và nói chuyện với bà con tại chùa làng Trương Xá, xã Chơn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Một ngôi chùa đã có từ rất lâu đời, nhưng vì thăng trầm lịch sử, cùng với bom đạn thời chiến nên tất cả chẳng còn một dấu tích gì ngoài nền chùa. Thậm chí tên Chùa là gì trong ký ức của những người lớn tuổi nhất làng cũng không biết rõ, nên mọi người lấy tên Làng đặt tên cho chùa. Toàn bộ diện tích đất chùa xưa được xã xây dựng làm nhà kho. Mãi đến năm 1964, để đáp ứng nhu cầu tâm linh, xã đã trả lại đất cho dân làng xây dựng lại một ngôi chùa nhỏ trên phần đất còn lại của nền chùa cũ.
Trải qua năm tháng, ngôi chùa đã xuống cấp. Cả xã chỉ có 180 hộ dân, lại là một xã nghèo của huyện, nên việc trùng tu lại ngôi chùa nằm ngoài khả năng của họ. Tuy nhiên, mỗi người một ly một lai, họ vẫn quyết một lòng thống nhất sửa sang lại ngôi chùa làm nơi lễ bái cho dân làng. Đó là niềm vui của làng.
Hôm nay, dân làng lại có thêm niềm vui nữa khi được Sư thầy Tuệ Minh về thăm chùa, đồng thời lại có những lời chỉ dạy thật quý báu, làm cho mọi người sáng ra rất nhiều thứ. Lời nói nhẹ nhàng, dễ nghe và dễ đi vào lòng người làm cho những ai tham dự đều cảm thấy vui mừng, quyến luyến khi Sư thầy ra về.
Tiếp chuyện với các cụ, chúng tôi mới thấy hết được lòng khát ngưỡng Phật pháp của những con người ở những nơi như thế này. Chúng tôi ở thành phố, là một hạnh phúc rồi. Lại thường xuyên được nghe các thầy giảng, băng đĩa kinh sách lại nhiều, đôi khi còn làm biếng nghe. Ấy vậy mà những nơi này, họ thiếu thốn lắm, kể cả về vật chất và tinh thần tâm linh.
|

|
|
Hơn 300 phật tử chùa làng Chi Khê đến nghe pháp thoại của thầy Tuệ Minh
|
Ngày 13/ 8 âm lịch, thầy Tuệ Minh lại lên tận trên vùng Trung du Bắc bộ. Nơi thầy đến lần này là xã Vĩnh Chân, một xã vùng sâu của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Cuộc sống người dân ở đây vẫn còn vất vả nhưng lại rất mộ đạo. Họ đã cùng nhau xây dựng một ngôi chùa để dân làng có nơi lễ bái hàng ngày. Tuy đây là mùa gặt hái, nhưng họ vẫn tranh thủ buổi tối về chùa thật đông để nghe thầy giảng pháp. Đối với họ, đón được thầy về chùa là một niềm vui lớn, được nghe thầy dạy lại càng vui hơn. Bởi ở xứ này, cả huyện có 33 xã mà đã có tới 32 ngôi chùa nhưng chưa một nơi nào có sư trụ trì cả. Muốn được nghe pháp, phải đi xuống Việt Trì cách đó hơn 80 cây số. Phương tiện đi lại, với cả thời gian đối với người dân ở đây như vậy thật khó khăn. Do đó, nếu không được hiểu đúng chánh pháp, thì việc mê tín với họ là điều dĩ nhiên. Đáng thương thay!
Ngoài việc giảng đạo cho dân chúng, thầy Tuệ Minh còn thể hiện tấm lòng của mình đối với các em nhỏ nhân Tết Trung Thu. thầy đã đến tận trường để trao tặng lồng đèn và bánh cho các em. Hình ảnh một nhà sư trao quà Trung Thu cho các em thơ ở vùng đất này chưa bao giờ họ thấy cả. Họ lạ lẫm vô cùng. Họ không ngờ rằng nhà sư lại thân thiện và mến yêu đến vậy. Chả thế mà các em nhỏ mãi quây quần bên sư mỗi khi các em đi học về, đến nỗi khi ra về, già trẻ trong làng đều rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: “Thầy nhớ về chùa làng chúng con nữa nhé”.
|

|
|
Chung vui Trung Thu cùng các cháu huyện vùng sâu Hạ Hòa
|
Phát biểu nhân chuyến thầy Tuệ Minh viếng thăm, đại diện chính quyền rất mong mỏi Chùa làng có sư để hướng dẫn cho bà con nẻo tu chân chánh. Bởi họ nhận thấy việc làm của nhà chùa chỉ đem an lạc đến dân chúng mà thôi.
Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến hoằng pháp xứ Bắc cùng thầy Tuệ Minh, chúng tôi thiết nghĩ đối với người con Phật, sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh phải đặt trên hết. Theo chúng tôi được biết, Giáo hội chúng ta có lực lượng hoằng pháp rất hùng hậu, thế nhưng để dấn thân vào các vùng sâu, vùng xa thì chẳng được mấy người. Mặc dù tất cả đều do nhân duyên, nhưng nhân đó, duyên đó, quả đó cũng phải do tự chúng ta tạo nên. Hay chăng, các sứ giả như lai hãy tích cực thêm nữa trong công cuộc lợi sinh này. Nhất là đối với các chùa làng vùng sâu, vùng sa thuộc các tỉnh, thành Miền Bắc, vấn đề hoằng pháp, Giáo hội cần quan tâm nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của Phật tử đang ngày đêm khao khát Chánh pháp đức Thế Tôn.
Khánh Vân