Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
02:59, Thursday.November 13 2025
Hiểu lầm càng lún càng sâu
 
Hiểu nhầm mới bắt đầu, liền chỉ nghĩ đến trăm điều sai quấy của đối phương, như vậy càng làm cho hiểu nhầm càng bị hiểu nhầm nhiều hơn, dẫn đến chỗ không thể cứu vãn được.

Thiền sư Trí Đức nói: “có hiểu lầm phải kịp thời hoá giải, như vậy mới có thể tránh khỏi sự hiểu nhầm sâu hơn”. Ngài đã đưa ra một ví dụ.

Có một cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn, sau khi kết hôn họ sanh con, vợ của anh ta vì sanh khó mà chết, để đứa con lại. Anh ta bận rộn với cuộc mưu sinh lại bận rộn việc nhà, do không có ai giúp đỡ để chăm con, bèn huấn luyện một con chó, con chó kia thông minh biết nghe lời, có thể trông coi đứa bé, cắn bình sữa cho bé uống, chăm sóc em bé.

Một hôm, chủ nhân đi vắng, bảo nó trông coi đứa trẻ. Anh ta đi dến một thôn khác, do gặp mưa lớn, hôm đó không thể trở về nhà được. Ngày hôm sau mới vội vã quay về, con chó nghe tiếng lập tức chạy ra cửa đón chủ nhân. Anh ta mở cửa phòng xem xem, thấy khắp nơi đều là máu, ngước đầu nhìn lên, trên giường cũng có máu, em bé thì chẳng thấy đâu, chó đứng bên cạnh, miệng cũng đầy máu, chủ nhân thấy tình hình như vậy, cho rằng tính chó lại phát tác, nên ăn mất em bé rồi, trong lúc tức giận, rút dao ra chặt trên đầu con chó một nhát, giết chết con chó.

Sau đó, bỗng nhiên nghe tiếng em bé, lại thấy em bé từ dưới giường bò ra, thế là anh ta bế em bé lên; tuy trên người có máu, nhưng chưa bị thương. Anh ta rất ngạc nhiên, chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh ta lại nhìn con chó, trên chân nó đã mất đi một miếng thịt, bên cạnh có một con sói, trong miệng còn ngậm một miếng thịt chó; chó cứu chủ nhân nhỏ, nhưng lại bị chủ nhân lỡ giết, đây là việc hiểu nhầm khiến cho người trong thiên hạ hết sức kinh ngạc.

Hiểu nhầm mới bắt đầu, liền chỉ nghĩ đến trăm điều sai quấy của đối phương, như vậy càng làm cho hiểu nhầm càng bị hiểu nhầm nhiều hơn, dẫn đến chỗ không thể cứu vãn được. Con người nảy sinh hiểu nhầm đối với con chó nhỏ, mà còn xảy ra hậu quả nghiêm trọng, đáng sợ như vậy, nếu hiểu nhầm giữa con người với con người, hậu quả càng không thể lường được.

Liên Hải dịch

Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2025
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này