Không mấy ai biết ở giữa những ngôi nhà cao tầng chen chúc ở góc kia của Hà thành đang tồn tại một khu di tích tưởng niệm đồng bào bị chết đói năm 1945.
Có một người đàn ông vẫn ngày ngày tình nguyện trông nom, hương khói cho những vong hồn xấu xố này.
Tình nguyện trông nom
Chúng tôi phải hỏi rất nhiều người dân ở ngõ 559 đường Kim Ngưu (quân Hoàng Mai, Hà Nội) mới tìm được khu di tích này. Bà Thái, sống ở gần di tích cho biết, người tìm đến đây chủ yếu là ông bà, thân nhân bị chết trong nạn đói năm 1945.
Họ không biết tung tích hài cốt người thân nên đến đây làm lễ viếng. Bên cạnh đó cũng có một số nhà sư vào ngày lễ, tết đến để cầu siêu, giải thoát cho các vong hồn.
Mấy năm trước, nhiều người dân khu Vĩnh Tuy khi đào móng nhà, đào giếng đã phát hiện ra vô số xương người và tiểu đựng hài cốt. Nhà ông Ph, đào giếng gom được 7 bao xương; ông T đào móng xây nhà gom được 5 bao; nhà anh H (đối diện với khu di tích ngày nay) đào thấy 4 tiểu; nhà bà L đào được 43 tiểu và 5 tấm bia… Những bao xương, tiểu hài cốt phát hiện hồi ấy được người dân đem quy tụ vào khu bể xương lớn (chính là khu di tích ngày nay).

Bia tưởng niệm của cho những linh hồn xấu xổ.
Muốn tìm hiểu về khu di tích này, người dân mách chúng tôi tìm ông Đặng Văn Tuyến. Ông Tuyến sinh năm 1952 trong một gia đình có truyền thống hiếu học và yêu nước ở Nam Định.
Năm 1970, ông đi bộ đội, sau khi đất nước thống nhất ông chuyển về công tác tại Xí nghiệp bánh kẹo Hải Châu và đến ở phường Vĩnh Tuy. Năm 2004, ông tình nguyện xin chính quyền sở tại được tiếp nhận việc trông nom, hương khói cho những vong hồn ở khu di tích nạn đói 1945.
Cái tâm trong sáng
Đã 5 năm qua, người ta quen với hình ảnh một người đàn ông gần 60 tuổi ngày ngày vào khu di tích để làm việc nghĩa. Nhiều người ban ngày cũng chẳng dám vào đây. Vậy mà với ông Tuyến, ngày ngày đều đặn 2 làn sáng chiều, quét dọn, tưới cây, dâng hương cho người hành khất.
Ông Tuyến kể: “Vào những ngày lễ, tết, rằm, mồng một, đặc biệt là ngày Vu Lan – xá tội vong nhân rất nhiều khách, các nhà sư đến để thắp hương, làm lễ cầu siêu… tôi phải đến từ 4 giờ sáng thu dọn sạch sẽ.
Lễ Vu Lan năm 2009, lượng người làm lễ rất đông, họ đã đốt đến cả xe ô tô vàng mã, hàng bao hương và để lại rất nhiều hoa tươi. Sau khi lễ xong, một mình ông cặm cụi dọn dẹp mọi thứ. Ông cho biết, suốt bao năm trông nom ở di tích, đêm tối có khi ngồi sát ngay khu bể xương người chết nhưng chẳng bao giờ ông gặp ma.
Nhiều người bảo, ông Tuyến khỏe bóng vía nên không bị ma trêu. Nhưng ông luôn luôn để ngoài tai những câu chuyện ma quỷ, những lời đồn ấy.
Có một số người đến làm lễ cũng công đức chút ít tiền cho khu di tích. Ông xin phép chính quyền dùng số tiền đó để mua sắm những thứ cần thiết từ bó hương đến bàn ghế, bát đĩa, quạt điện, rồi sửa sang khu ban thờ.
Những kẻ đến đây hương khói để lợi dụng chuyện mê tín dị đoan, lô đề cờ bạc, ông Tuyến đều kiên quyết ngăn cản. Ông Tuyến tâm sự “Làm việc nghĩa này, tôi chỉ mong làm cho những vong hồn xấu xố, vô danh bớt cô đơn, lạnh lẽo”.
Theo 24h