Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
22:53, Sunday.April 05 2026
Thư Vientiane: Anh đã nhìn thấy em cười rồi…
 
Thật hạnh ngộ, khi ngay ngày đầu tiên đến Vientiane, tôi đã được chứng kiến những khoảnh khắc được coi là lịch sử của Lào (thắng Indonesia 2-0, đứng đầu bảng, trên Singapore)- sự kiện mang tên bóng đá chứ không phải là một lễ hội nào khác.
Như lễ hội Thạt Luổng

Ở Lào, chỉ có sự kiện mang tính tín ngưỡng, thu hút được hàng triệu người dân xuống đường- đấy là lễ hội chùa Thạt Luổng. Tương truyền, đây là một trong số ít những chùa chiền đạo Phật trên thế giới được lưu giữ xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mầu Ni khi người nhập Niết Bàn. Các thư tịch cổ của ngôi chùa ghi lại rằng, tại khu vực này vào năm 236 Phật lịch, tức năm 307 trước Công nguyên, người ta đã xây dựng một ngôi chùa.

CĐV Lào ngất ngây với chiến thắng lịch sử của U23 Lào - Ảnh:QK

Khi đạo Phật trở thành quốc đạo và Viêng Chăn thành kinh đô mới, Vua Xệt-thả-thi-lạt đã cho tu bổ lại Thạt Luổng kỳ vĩ như ngày nay. Và thế là, cứ sát rằm tháng 12 Phật lịch (năm nay bắt đầu từ ngày 28-10 đến 2-11), hàng triệu tín đồ trong nước lẫn quốc tế lại đổ về Thạt Luổng để hành lễ như “Lễ Tắt Bạt” (dâng lễ cho nhà sư), cầu nguyện và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí mang tính truyền thống của người Lào.

Dài dòng như thế, để nói rằng với một nền bóng đá non yếu, luôn là kẻ lót đường, nhưng đột ngột người dân phát cuồng với bóng banh, đông vui chẳng khác gì lễ hội Thạt Luổng, đúng là một sự kiện tầm vóc lớn. Bóng đá kỳ diệu là thế đấy. Người Lào sống hồn nhiên. Có lẽ lần đầu tiên, tôi thấy cảnh lạ như thế: khán giả hầu như cả buổi đứng xem bóng đá, thi thoảng mới ngồi xuống ghế. Họ đứng chỉ trỏ cổ vũ trong trật tự, ngó nghiêng y như đi xem hội. Rồi cứ thế, sảng khoái cười- nụ cười Lào thật vô ưu!

Những tình huống căng thẳng, hay hưng phấn nhất, để ý thấy người Lào vẫn không lệch chuẩn, kiểu như ném chai lọ ầm ầm hay lấy cái cớ để ra đường đua xe. Thành phố Vientiane sau chiến thắng vang dội như thế, tất cả phút chốc hiền hòa, trật tự như chính người dân nơi đây vậy.

Bóng đá Lào sẽ lớn?

Ngồi cạnh bên tôi là chú Nam, gốc Nam Trực (Nam Định) đã qua Lào 3 đời. Chú sinh ở bên này, nhưng vẫn giữ được cốt cách gì đó của thành Nam. Khi Lào thắng 2-0, chú sướng quá, móc điện thoại điện gọi về Nam Trực ỏm tỏi với ai đó, chú bảo là bà con “thương quá Lào ơi! Việt Nam và Lào vào chung kết nha anh”.

Trước trận đấu, để ý thấy HLV A.Riedl ngồi bó gối cùng khán giả trên một góc khán đài, không phải khu vực VIP, theo dõi Myanmar đá với Singapore. Sự bồn chồn của ông khác hẳn với Calisto tư thế bình tĩnh trên khu vực giành cho nhiều quan chức tai to mặt lớn.

Không còn thấy một A.Riedl quần áo lịch thiệp, thay vào đó là chiếc quần thể thao đơn giản và áo phông. Thấy ông già đi nhiều. Nếu Lào thất bát (khả năng này ai cũng phỏng đoán trước khi SEA Games diễn ra), thì không còn đoạn kết nào buồn bã hơn với A.Riedl, một người gắn bó với bóng đá Đông Nam Á.

Bóng lăn, Lào đưa mọi người cư thế đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông A.Riedl không hề tỏ lộ ra cảm xúc hạnh phúc ra ngoài. Có lẽ, những ngang trái gần đây đã khiến người đàn ông này dè dặt và kín đáo. Sau trận, khi đã đứng trên cái bục dã chiến trả lời tất cả những câu hỏi của phóng viên một cách kiên nhẫn, ông A.Riedl lách ra khỏi dòng người và đi bộ một mình trên phố.

Rốt cuộc thì số phận đã mỉm cười với A.Riedl, khi không lấy đi của ông tất cả. A.Riedl đã mang đến món quà quá ý nghĩa cho khán giả Lào, và cho cả SEA Games 25. Với người Lào, hình ảnh A.Riedl có lẽ chẳng khác gì với BĐVN những ngày đầu HLV người Áo này đến với VN. Ông Phan Anh Tú thừa nhận, ông A.Riedl đã dạy cho cầu thủ Lào biết đá bóng, thay vì chơi vô chiêu, hồn nhiên như trước. “Lào chơi với chiến thuật, và đội hình cực kỳ hợp lý. Cầu thủ thể hiện sự hấp thụ tư duy chiến thuật rõ nét, dù chỉ mới hai tháng có thầy mới. Hãy nhìn cách họ cầm quả bóng, rất kỹ thuật”.

Lâu nay, chưa bao giờ bóng đá Lào gây được cảm hứng mãnh liệt như thế. A.Riedl lại là thiên sứ bóng đá của người Lào, khi đặt những viên gạch đầu tiên cho nền bóng đá này.

Người Lào, ông A.Riedl đã cười khi cầu thủ của họ đã biết đá bóng, đã chứng tỏ sự tiến bộ về đẳng cấp, không cam chịu phận lót đường nữa.
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này