Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
13:14, Sunday.April 26 2026
Hoa ngày thường …
 
Hoa ngày thường là từ chung chỉ hình ảnh đẹp về những người phụ nữ thành đạt bước đầu biết suy nghĩ về chính mình, lấy việc từ thiện xã hội làm cái gốc và niềm vui tâm hồn.

Hoa ngày thường là từ chung chỉ hình ảnh đẹp về những người phụ nữ thành đạt bước đầu biết suy nghĩ về chính mình, lấy việc từ thiện xã hội làm cái gốc và niềm vui tâm hồn. Những tín nữ làm công tác xã hội không bao giờ hài lòng với các mình đang có. Họ muốn hạnh phúc được chia sẻ cho nhiều người. Hoa ngày thường chỉ cái vui của những thiện nam tín nữ thiện tâm khi đến chùa làm từ thiện, họ chia sẻ nỗi đau khổ cho nhiều cảnh đời nghèo khó, những phận người chờ chết vì bệnh tật hiểm nghèo kéo dài.

Hoa trong ngày lễ hội tưng bừng nở rộ, hoa được kết thành vòng, thành bó được trao tặng cho nhau như thay lời nói giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào như một ngôn ngữ văn hóa tâm linh trân trọng, trong hoa được chuyền tay nhau làm tặng phẩm không thể thiếu của phong cách văn hóa, xã hội … Nhưng hoa ngày thường còn có giá trị trân trọng hơn nhiều vì nó là hoa của tình thương, hoa của lòng nhân từ, hoa của trí tuệ, hoa của phật pháp, gió pháp mưa hoa … và hoa trong lòng người.

Trong những ngày nghỉ cuối tuần … thông lệ vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật, những người nữ đến với nhau, họ phân công nhau làm công tác từ thiện. Có người là nữ bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh, người thì phát thuốc miễn phí, nhóm thì ân cần thăm hỏi bệnh nhân. Họ bắt nguồn từ nhiều từ điểm khác nhau về cuộc sống nhưng giống nhau ở một điểm là có tầm lòng từ thiện họ tu phước và tu huệ. Lấy cái vui tâm hồn trong cái đức từ thiện xã hội làm điểm nối kết họ thành những đôi bạn, những nhóm bạn để cùng ăn, cùng làm và cùng chia sẻ. Trong những chuyến đi xa cứu trợ đồng bào lũ lụt, đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa đều thắp lên trong họ một ngọn lửa của tâm hồn từ thiện, của những tấm lòng vàng. Tiêu chiểu là đợt phát quà gây quỹ từ thiên, giúp đỡ học sinh nghèo, đạo đức tốt ở Trường Tiểu học Phước Lộc, xã Phước Lộc, H.Nhà Bè. Hay gần hơn, tháng 12/2009, phát quà cho nhân dân vùng lũ ở xóm Trường, Xuân Quang, Phú Yên. Hoa ngày thường thăm và ủng hộ quà, thuốc men từ thiện cho Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đồng Nai. Đó là sự vận dụng văn hóa trí tuệ Phật giáo trong cuộc sống đời thường. Những hàng hóa, lương thực, thực phẩm, thuốc men đều được đóng gói thành những món quà đầy tình người, tình thương theo đúng với ý nghĩa xã hội cộng đồng bố thí buông xả.

Bênh cạnh công tác từ thiện xã hội, Hoa ngày thường còn dành ba ngày cuối tháng để tu tập về Thiền. Bước đầu, Thiền là sự tĩnh tâm để được an vui trong ý thức và vô thức. Biết soi rọi lại chính mình, những việc đã làm, đang làm và dự định làm trong tương lai cuộc sống đời thường. Biết tự giữ lấy mình, bỏ bớt tham lam giận dữ, si mê, đố kị và thực hành khoan dung. Công phu tu tập về Thiền phải dựa trên nền tảng là cái gốc của công việc phước thiện xã hội.

Hoa ngày thường lấy ý nghĩa của công việc bố thí là cái đức của tâm hồn, niềm vui trí tuệ. Bạn, gia đình bạn và các nhóm bạn, hãy thử một lần tham gia công tác từ thiện xã hội. Một lần tĩnh tâm, hoan hỷ bước vào chùa lễ Phật nhân ngày đầu năm mới 2010 bạn sẽ cảm nhận được điều đó.

Trong kinh có ghi 14 điều răn của Phật :

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.

3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.

4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ.

5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.

6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.

7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti.

8. Khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.

9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.

10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe.

11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.

12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.

13. Khiếm khuyết của đời người là thiếu hiểu biết.

14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

Kinh nhân quả ba đời có ghi :

Ngày nay giàu có do nhân gì ?

Kiếp trước lên chùa Am cúng thí gạo

Ngày nay sống lâu do nhân gì ?

Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Chào Xuân Di Lặc – 2010 – Xuân trong lòng người.


Ánh Minh trong đoàn cứu trợ vùng lũXóm nghèo ăn tết...!
Người nghèo chờ tết...!
Thương lắm những tấm lòng trẻ thơ

Hoàng Dũng Huệ

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này