Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
20:04, Sunday.April 26 2026
Ông Đồ 2010 – Tôn vinh văn hóa Việt
 

Nhận lời mời của Đại Đức Thích Chỉnh Tuệ trưởng ban tổ chức chương trình hội ngộ ông đồ Việt Nam lần thứ nhất. Nhà báo đã đi theo đoàn để tác nghiệp, đưa thông tin. Nhân dịp này, đã phỏng vấn nhanh ĐĐ. Thích Chỉnh Tuệ xoay quanh các nội dung về các giá trị tôn vinh văn hoá Việt. Tại tỉnh Ninh Bình.

Nhà báo: ĐĐ. Chỉnh Tuệ cho biết chương trình hội ngộ ông đồ Việt Nam lần thứ nhất mang những thông điệp gì đến khách du lịch trong và ngoài nước ?

ĐĐ. Thích Chỉnh Tuệ: Vào 9 giờ sáng ngày 21-4-2010, tại khách sạn Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Bình, Khách sạn Hoa Lư tổ chức khai mạc trọng thể Chương trình Hội ngộ Ông Đồ Việt Nam lần thứ nhất. Tham dự lần này có các ông: Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Trịnh Xuân Hồng, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Phú Đức, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Vũ Quốc Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam; Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Hoa Lư; Lê Trần Trường An, Tổng Giám đốc Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam cùng hơn 500 đại biểu, phóng viên báo đài và Ông Đồ ở ba miền Bắc Trung Nam đã về dự lễ khai mạc. Có 6 kỷ lục về thư pháp và 2 kỷ lục của tỉnh Ninh Bình đã được ông Võ Văn Tường, Thường trực Hội đồng Biên tập Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công bố xác lập trong lễ khai mạc.

Nhà báo: Những kỷ lục Việt Nam nào sẽ được công bố xác lập lần này, thưa Đại Đức?

ĐĐ. Thích Chỉnh Tuệ: Các kỷ lục sẽ được xác lập như sau: Cặp câu đối dài nhất (phá kỷ lục) - Câu lạc bộ Thư họa Giác Ngộ. Bộ thư pháp mẫu tự ABC do nhiều người viết nhất - Câu lạc bộ Thư pháp Lạc Hồng. Bức thư pháp Chiếu dời đô trên vải gấm do nhiều người tham gia thực hiện nhất - Trung tâm Việt Nam Thư đạo. Người viết quyển Kinh Pháp Cú theo lối thư pháp có kích thước lớn nhất - ông Phạm Gia Cẩn. Người khắc chữ thư pháp kinh Phật trên đá nhiều nhất - Đại đức Thích Giác Thiện. Bản đồ Việt Nam được tạo bằng nhiều ấn chương nhất - Họa sĩ Trương Tuấn Kiệt và các Ông Đồ Việt Nam. Hội ngộ Ông Đồ Việt Nam lần thứ nhất – cuộc hội ngộ triển lãm tranh thư pháp Việt nhiều nhất - Đơn vị : Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình. Chiếc trống lớn nhất Việt Nam - Đơn vị : Nhà hát Chèo tỉnh Ninh Bình. Chương trình khai mạc còn có lễ khai ấn, lễ khai danh Ông Đồ, lễ cắt băng khai mạc vườn tranh thư pháp, các Ông Đồ viết biểu diễn 2 kỷ lục thư pháp Việt Nam và Ông Đồ tặng chữ cho khách tham quan cùng nhân dân địa phương. Tối ngày 21-4-2010 các Ông Đồ tham dự tọa đàm về Thư pháp Việt và Chương trình Hội ngộ ngàn năm tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội ngày 10-9-2010. Hội ngộ Ông Đồ Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 20-4-2010 đến ngày 23-4-2010 ở Ninh Bình nhằm chào mừng kỷ niệm 1042 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế và hướng tới chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Trong ngày 20-4-2010, Ban Tổ chức đã hướng dẫn các Ông Đồ đến làm lễ dâng hương tại đền thờ vua Đinh, đền thờ vua Lê, nhà bia tưởng niệm vua Lý Thái Tổ ở cố đô Hoa Lư và tổ chức lễ dâng hương, khai ấn ở điện Tam Thế chùa Bái Đính, Ninh Bình. Ngày 22-4-2010, các Ông Đồ đi tham quan và sáng tác, viết vẽ thư pháp tại khu du lịch Tràng An.

Nhà báo: Trong dịp này Đại Đức có những lễ vật văn hoá gì dâng lên lễ hội ông đồ lần này?

PHỤNG VỊ VIỆT NAM THƯ PHÁP KHAI SÁNG,

HƯNG LONG MINH TRIẾT CHƯ TIÊN TỔ LIỆT VỊ

THẮP NẾN

Đây là ánh sáng tỏ tường

Người từng soi rạng mở đường chúng con

Dâng lên đôi nến đỏ hồng

Nhớ ơn khai sáng, nước non sâu dày.

 

DÂNG HƯƠNG

Hương thơm một nén dâng đầy

Lên người để nhớ vạn ngày thân yêu

Chúng con đoàn tụ rất nhiều

Nhớ tình nhân ái, bao điều truyền trao.

 

DÂNG TRÀ

Chén trà ấm khắp lòng này

Cho ngày hội ngộ đong đầy thân thương

Dâng đây hậu thế thanh lương

Mãi ghi ân đức quê hương đẹp giàu.

 

DÂNG BÁNH

Đất trời sự sống vuông tròn

Làm nên bánh trái một lòng dâng lên

Hương quê vị ngọt khó quên

Ngàn năm tình vẫn vững bền không phai.

 

KÍNH LẠY

Lạy này trời đất dung hòa

Có nhau tương tức như là trong nhau

Hình hài, ơn nghĩa bền lâu

Chưa từng chia cắt, thâm sâu ân tình.

Nhà báo xin tán thán công đức về những lễ vật cúng dường dâng lên lễ hội







Nhà báo Hoàng Dũng Huệ

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này