Trường trung học cơ sở Nguyễn Hồng Đào nằm trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Từ trong hè, hội phụ huynh học sinh và gần 2000 học sinh cùng tập thể thầy cô giáo đã kiến nghị nhiều lần về hiện trạng bó cáp viễn thông bị “quá tải”
Trường trung học cơ sở Nguyễn Hồng Đào nằm trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Từ trong hè, hội phụ huynh học sinh và gần 2000 học sinh cùng tập thể thầy cô giáo đã kiến nghị nhiều lần về hiện trạng bó cáp viễn thông bị “quá tải”, chùng xuống mặt đường trước cổng trường. Độ cao nhất chưa đến một mét. Do đó, thầy cô giáo và học sinh hằng ngày phải chen chúc “cúi đầu né tránh” sợi dây điện thoại khổng lồ không mấy thiện cảm này (xem ảnh). Ban giám hiệu nhà trường đã có giải pháp tình thế là “tự cứu” bằng cổng bên hông của trường. Một phụ huynh học sinh bức xúc về vấn đề này đã tìm gặp các anh bưu chính viễn thông đang lắp đặt cáp điện thoại trên đường thì được cho biết “bó cáp khổng lồ này không phải chỉ của riêng VNPT mà còn có cả ông Viettel… và mới đây là ông FPT”
Dự án cải tạo đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn đang triển khai… Ban quản lý cũng cần trân trọng việc học và đi lại của các em, xem như là một phần tích cực xây dựng giáo dục cho các em thành người.
Trong kinh Phật có ghi “Làm tổn hại đến thân tâm của nhiều người khác là một việc làm tổn giảm phước đức, cái nghiệp này sẽ ảnh hưởng ngay trong đời này và đời sau".