Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
15:17, Friday.April 17 2026
Lời chia sẻ từ Ban biên tập
 
Hoa Linh Thoại được xây dựng cũng nhằm mục đích là nơi sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống nhưng trên nền tảng những lời Phật dạy, là kênh thông tin khách quan không thiên về một tổ chức hay cá nhân nào

Sau thời gian hoạt động hơn 2 năm, Hoa Linh Thoại đã đón nhận được rất nhiều tình cảm và sự quan tâm quý báu của đồng bào Phật tử ở khắp nơi, trong cũng như ngoài nước. Nhiều bài viết cộng tác được gửi về đều trên tinh thần xây dựng Đạo pháp ngày một bền vững, xây dựng một đạo Phật phát triển về nội dung chứ không phải về hình thức, mọi ý kiến đóng góp đều hướng tới một cái nhìn khoa học hơn cho đạo Phật, một cái nhìn sâu sắc hơn trong cuộc sống, xây dựng nên tình yêu thương và sự sẻ chia giữa mọi người với nhau. Tất cả những bài viết gửi về để xây dựng nên một Hoa Linh Thoại như ngày hôm nay đều là những bài viết rất có TÂM, không mang tính vụ lợi, chia rẽ hay khích bác lẫn nhau. Những bài viết ấy đều mang theo màu sắc của lời Phật dạy và chúng tôi biết đó sẽ là những bài viết mà cánh tay thần kỳ của thời gian cũng không bao giờ chạm đến được.  Tất cả chúng ta đều chia sẻ và tiếp nhận ý kiến trên tinh thần của người học Phật, trên tình Đạo giữa những người con Phật với nhau. Đó mới thật sự là tình cảm đáng trân quý biết chừng nào! Tình đạo vị không giống như tình cảm của thế gian. Bởi nó thật ấm áp, sâu lắng, nhẹ nhàng và luôn mang một niềm hoan hỷ, an lạc trong tâm hồn của mỗi chúng ta.

Thời gian vừa qua trang nhà cũng đã tiếp nhận rất nhiều ý kiến đóng góp về những hình ảnh hay sự việc đang diễn ra xung quanh trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi câu chuyện đóng góp đều mang chiều hướng tích cực nhưng có thể do chúng ta chưa nhìn sâu vào sự việc trong từng hoàn cảnh, chưa vận dụng được hết những từ ái ngữ nên những cuộc trao đổi ấy lại vô tình đánh mất đi tình đạo vị. Đó thật sự là một điều rất đáng tiếc!

Hoa Linh Thoại được xây dựng cũng nhằm mục đích là nơi sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống nhưng trên nền tảng những lời Phật dạy, là kênh thông tin khách quan không thiên về một tổ chức hay cá nhân nào, mọi vấn đề đúng sai đều được phân tích bằng trí tuệ chứ không phải bằng cảm xúc chê bai hay khích bác. Cũng chính vì những điều này, trang nhà đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của quý Thầy Cô cùng đông đảo bà con Phật tử trong nước cũng như hải ngoại. Một niềm khích lệ rất lớn cho Hoa Linh Thoại, cho tất cả những ai đang cùng Hoa Linh Thoại trải qua chặng đường hơn hai năm trên lộ trình làm công tác Phật sự trong vai trò là kênh thông tin của Phật giáo.

Kính chúc quý Thầy Cô cùng quý vị Phật tử thật nhiều sức khoẻ, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. BBT rất mong sẽ đón nhận thêm những bài viết quý báu của quý vị và Hoa Linh Thoại luôn luôn nở trong lòng của mỗi chúng ta. Hãy cùng thở và cười!

        Trân trọng

BBT Hoa Linh Thoại

Các bài viết phản hồi
nguyên anh (quocreekd@gmail.com)
tôi tình cờ tìm các bài viết để bổ xung vào trang web <a href="http://gdptthuana-hue.org" target="_blank">gdptthuana-hue.org</a> tôi rất vui khi có các bài viết trên mạng của trang hoa linh thoại cho nên tôi cũng copy bài để bổ xung vào trang web thuan an mong quy ban biên tập hoang hỹ cũng vì việc phật sự cả . một lần nữa tôi xin kính chúc BBT sức khoẻ và thành công khi nào có các bài mới cho cho tôi xin để đăng vào trang web <a href="http://gdptthuanan-hue.org" target="_blank">gdptthuanan-hue.org</a> được phong phú hơn . xin hãy gửi mail cho tôi kính chào tinh tấn
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này