Nếu có dịp bạn, nhóm bạn và gia đình bạn tham quan lễ Phật ở những kiểng chùa nhà quê, nông thôn. Sự thuần khiết thanh tịnh vốn có tự nhiên của cổng chùa... Thời gian sẽ không làm thay đổi được tự tánh thanh tịnh riêng của chùa.
Rằm tháng bảy nhà báo cùng gia đình thực hiện thông lệ truyền thống hàng năm. Lễ Phật mười kiểng chùa "cùng tham gia trai đoàn cầu siêu cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ. Báo hiếu thân phụ mẫu ... Tôi may mắn đươc đi cùng xe 7 chỗ đời mới với các "bà lớn" "vợ của" các sếp" có tâm hoan hỷ đi chùa lễ Phật. Một "bà lớn" đang vui vẻ bắt chuyện với mọi người. Từ chuyện góp tiền, góp gạo, làm từ thiện cúng dường cho các thầy ở các chùa theo yêu cầu. Tôi hơi ngạc nhiên... khi nghe đến đây. Sao lại cúng dường cho các thầy theo yêu cầu? Vật phẩm cúng dường là tịnh tài hay tịnh vật? Tôi tự nhận mình là vai em út, ân cần thăm hỏi bà chị bằng một cuộc phỏng vấn... được cách điệu bằng những câu hỏi "nửa đùa, nửa thật" Bà chị hiện giờ đang làm gì? Sao lại có thời gian an lạc mà đi cúng dường các thầy? Chị nhanh nhẹn đáp: "Công ty của chị rất nhẹ nhàng về công việc điều hành nhân sự. Tất cả đều do các anh em làm". Tôi hỏi tiếp: "Công ty chị kinh doanh lĩnh vực nào? Làm ăn có lời không? chị vui vẻ trả lời: "tất cả đều do ông nhà tôi sắp đặt. Từ giấy phép đến hoạt động kinh doanh. Công ty đầu tư ít vốn nhưng lại lời to. Mình đứng trung gian giữa cung và cầu. Đó là nghề vệ sỹ. Một nhu cầu thời thượng của xã hội ngày nay. Ai ai cũng sợ mất tài sản công ty không đủ người để cung cấp cho các hợp đồng cần bảo vệ ở các công ty trong khu chế xuất, khu công nghiêp. Chị vui vẻ nói một cách am hiểu, tỏ tường. Tôi chú ý lắng nghe. Chị nói tiếp: "Chỉ riêng các cửa hàng vàng bạc đá quý ở quận nhất cũng đã cần đến năm, bảy bảo vệ. Tôi hỏi tiếp như cho vui. Em làm vệ sỷ được không chị? Em đang thất nghiệp nè chị! Chú mày già lắm... Quá tuổi tuyển dụng. Tiêu chuẩn trước tiên trong độ tuổi 18 đến 35 tuổi, phải có thể lực tốt, cao to và biết võ thuật. Ưu tiên cho bộ đội xuất ngũ và công an chuẩn ngành. Lương dao động từ 1,5 triệu đồng đến 1,8 triệu. Ngày lễ tết tăng ca được tính gấp đôi. Tôi bắt đằu thắc mắc việc cúng dường theo yêu cầu cho các chùa? Chú em mày không biết đó thôi... Hàng tháng chị phải trả lương cho các vệ sỹ đi tăng cường ở các chùa trong thành phố. Số tiền cúng dường gần 200 triệu đồng. Trung bình mỗi chùa từ 5 đến bảy vệ sỹ nhà chùa không phải tốn tiền. Các thầy yên tâm mà tu tập, không sợ bị mất xe, trộm cắp. Thời gian gần đây... các anh em bảo vệ có đề nghị thu phí giữ xe cho chùa, trọn gói. Đây là một cái hạnh bố thí cúng dường của chị đó em. Tôi tán thán công đức của chị và hỏi thêm. Công việc của một vệ sỹ là làm gì ở chùa hả chị? Trước tiên chùa xây dựng một phòng bảo vệ trước cổng chùa có gác chắn kéo lên hạ xuống để kiểm soát xe hơi. Thứ hai là ghi sổ trực thời gian xe ra vào, biển số xe, số người trên xe. Cuối cùng các anh em vệ sỹ tuần tra khép kín ở các cổng ra vào, sân hậu của chùa kèm thiết bị điện đàm và công cụ hỗ trợ. Tôi nghe đến đây mà rùng mình về cái hanh bố thí của bà chị! Cúng dường là một hạnh bố thí đầu tiên trong Bát chánh đạo của Đạo Phật. Tiền của cúng dường cho chùa là một hình thức "đem chôn của để dành". Trong kinh Phật có ghi: Bố thí là một kho báu đi theo người... Từ đời này sang đời khác... Và nó sẽ không mất đi. Cúng dường "vệ sỹ" là môt hình thức" chia lửa sân cho các chùa ... ". Tiếc thay vẫn còn... được sự chấp nhận "vệ sỹ" về chùa. Hình ảnh vệ sỹ trước cổng chùa đã trở nên quen thuộc trong vài năm gần đây...! Đạo phật có hàng ngàn phương pháp vi diệu để quản lý rốt ráo an vui tăng đoàn, tăng thân, đạo tràng, phật tử và đại chúng. Có nên chăng ... duy trì mô hình cúng dường "vệ sỹ"? Tại sao một số ít các chùa lại hoan hỷ đón nhân sự cúng dường này? Gieo trồng những hạt giống bất thiện "những vệ sỹ luôn luôn với gương mặt hình sự, sẵn sàng trấn áp tội phạm." Nếu có dịp bạn, nhóm bạn và gia đình bạn tham quan lễ Phật ở những kiểng chùa nhà quê, nông thôn. Sự thuần khiết thanh tịnh vốn có tự nhiên của cổng chùa... Thời gian sẽ không làm thay đổi được tự tánh thanh tịnh riêng của chùa. Một cảm nhận hiền hòa... như sự trở về với chính thân tâm của mình. Các kiểng chùa nhà quê không cần vệ sỹ. Tất cả công việc của chùa đã có lực lượng Phật tử từ già đến trẻ lo toan chu toàn.