Với tâm lý có hương khói mới thành tâm nên ai cũng cầm trên tay một bó nhang trong khi sức chứa của lư hương lại có hạn, gây lãng phí rất lớn. Chùa yêu cầu chỉ được thắp từ 1-3 nén nhang nhưng nhiều người cắm luôn nửa bó, có người còn vứt cả bó vào.
Đại lễ Vu lan là dịp để mọi người thể hiện lòng thành của mình đối với cha mẹ. Năm nay, đại lễ đúng vào chủ nhật nên tại một số ngôi chùa lớn ở TPHCM như Vĩnh Nghiêm (quận 3), Nam Thiên Nhất Trụ (quận Thủ Đức) rất nhiều người đến dự lễ.

Nhang chất đống ở chùa Nam Thiên Nhất Trụ

Một số người mang chim phóng sinh vào chùa Vĩnh Nghiêm bán cho du khách với giá 15.000 đồng/con

Cầm cả nắm nhang loay hoay tìm chỗ cắm nhưng không còn chỗ nào tại lư hương ở chùa Vĩnh Nghiêm
Với tâm lý có hương khói mới thành tâm nên ai cũng cầm trên tay một bó nhang trong khi sức chứa của lư hương lại có hạn, gây lãng phí rất lớn. Chùa yêu cầu chỉ được thắp từ 1-3 nén nhang nhưng nhiều người cắm luôn nửa bó, có người còn vứt cả bó vào. Bên cạnh đó, đội ngũ bán hàng còn chèo kéo khách hành hương mua nhang, chim, cá phóng sinh gây nên cảnh lộn xộn trong không khí trang nghiêm của chùa.
Tin - ảnh: S.Đông (theo Nguoilaodong)