Chung vui đêm hội cùng các em, có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Chủ tịch hội phòng chống HIV/AIDS Tp.HCM kiêm Trưởng ban tổ chức; ĐĐ. Thích Quảng Thiện – Chi hội trưởng chi hội HVPGVN tại TpHCM, Phó ban tổ chức
Vào lúc 14h, ngày 09/09/2011, tại hội trường lầu 1 Quận đoàn quận Bình Thạnh, số 114, Đinh Tiên Hoàng, P1, Bình Thạnh, TpHCM, chương trình “Vui hội trăng rằm – Trung thu 2011” đã chính thức được tổ chức. Đây là đêm hội được thực hiện bởi Hội phòng chống HIV/AIDS Tp.HCM phối hợp với chi hội Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM và Diễn đàn xã hội dân sự hợp tác phòng chống AIDS (VCSPA).
Chung vui đêm hội cùng các em, có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Chủ tịch hội phòng chống HIV/AIDS Tp.HCM kiêm Trưởng ban tổ chức; ĐĐ. Thích Quảng Thiện – Chi hội trưởng chi hội HVPGVN tại TpHCM, Phó ban tổ chức; Bà Trần Thị Xuân Hải – Tổng Thư ký phòng chống HIV/AIDS Tp.HCM; Bà Khuất Thị Hải Oanh – Chủ nhiệm VCSPA cùng quý Thầy Cô trong ban Phòng chống HIV/AIDS, quý vị đại biểu, các anh chị em nghệ sĩ và các mạnh thường quân đồng tham dự.
Đêm hội chính thức được bắt đầu sau bài diễn văn khai mạc của bà Trần Thị Xuân Hải. Chương trình lần này có 330 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm tạo sân chơi cho các em giảm thiểu sự kỳ thị, phân biệt trong cộng đồng. Mỗi phần quà là tất cả tấm lòng của những người âm thầm làm công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống căn bệnh thế kỷ, chống lại những gì sẽ đem lại nỗi khổ đau cho con người. Không có mặt của sự đau khổ đồng nghĩa với sự có mặt của hạnh phúc, ranh giới phân biệt cần được xóa bỏ để chúng không làm nên vết thương trong lòng của những thế hệ mầm non ấy. Hạnh phúc và không phân biệt mới chính là tinh thần của Phật giáo, của một đạo Phật ứng dụng.
330 em là 330 phần quà chứa đựng tất cả những tình yêu và sự hy vọng của quý Thầy, quý Sư cô và các cô, chú nơi đây về một thế hệ mầm non đang vươn lên từng ngày. Trong từng phần quà ấy với những chiếc lồng đèn trung thu cho em vui hội trăng rằm, mong em hãy cùng các bạn thắp lên ánh sáng của trí tuệ, dưới đêm trăng tròn, ánh trăng xóa đi sự ngăn cách, phân biệt giữa những đứa trẻ bị nhiễm bệnh và những đứa trẻ bình thường. Những cuốn tập và cây viết, mong em hãy viết lên nền giấy trắng về những ước mơ của mình, về một thế giới hòa bình, con người không còn đau khổ bởi hiểm họa của HIV/AIDS. Và, mỗi chiếc bánh, cái kẹo trong từng phần quà ấy chính là sự ngọt ngào của tình yêu thương. Mỗi phần quà dẫu đơn sơ nhưng trong ấy nặng lắm với tình thương không hạn hữu, với sự ẩn chứa của ánh sáng trí tuệ khi em tự thắp sáng ngọn nến và vẽ lên trang giấy về một tương lai tươi đẹp khi tình yêu thương và trí tuệ đã có mặt..
Sau lời bế mạc của ĐĐ. Thích Quảng Thiện – “Vui hội trăng rằm – Trung thu 2011” đã khép lại trong những lời chúc, lời ca tiếng hát dưới ánh trăng như dòng sữa ngọt ngào trong đêm thu yên bình.
Tin Ánh Vy ảnh Tuệ Nhẫn