Sáng ngày 02/ 10/ 2011, tại chùa Báo Ân, thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà đã phát quà từ thiện cho 400 hộ dân nghèo. Những phần quà này do Sư cô Thích Nữ Linh Tịnh, chùa Linh Sơn, Pháp quốc và một số Phật tử ở Anh quốc phát tâm.
Sáng ngày 02/ 10/ 2011, tại chùa Báo Ân, thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà đã phát quà từ thiện cho 400 hộ dân nghèo. Những phần quà này do Sư cô Thích Nữ Linh Tịnh, chùa Linh Sơn, Pháp quốc và một số Phật tử ở Anh quốc phát tâm.
Đây là ngôi chùa an trí tại mảnh đất thánh địa, nơi đây Bồ tát Thích Quảng Đức chào đời. Ngôi chùa này được dân làng quen gọi là “Chùa Làng Bồ tát Thích Quảng Đức”, do Thượng toạ Thích Giác Hạnh trụ trì. Tuy thời thơ ấu Bồ tát Thích Quảng Đức ở đây chỉ vẻn vẹn 7 năm, nhưng trong thời gian đó mõ sớm, chuông chiều, lời kinh hòa vào tiếng sóng, hòa vào lời ru của mẹ đã góp phần nuôi lớn nhân duyên xuất gia của Ngài.
Vì thế, nhiều phái đoàn hành hương Phật tử ghé thăm quê hương của Bồ tát, cũng không quên viếng thăm chùa và làm các việc từ thiện ở chùa Báo Ân.
Khi bình minh vừa ửng sáng, bà con đã kéo nhau đến chùa ngồi đợi; nhưng đến 08 giờ 30, Thượng toạ trụ trì, Đại đức Thích Quảng Hiếu cùng phái đoàn Pháp quốc… mới vân tập Phật tử vào chánh điện tổ chức khoá lễ Cầu An, sau khoá lễ mới đến phát quà cho bà con. Những người không có trong danh sách nhận quà mà vẫn đến thì Sư cô và Phật tử phát lộc bằng tịnh tài.
Chiều nay 02/ 10/ 2011, tại chùa Vạn An toạ lạc tại xã Vạn Thọ, Vạn Ninh phái đoàn cũng phát 300 phần quà, chứng minh có Thượng tọa Thích Giác Hạnh và Đại đức Thích Quảng Hiếu, bắt đầu với khoá lễ cầu an.
Vào các khoá lễ đa phần là các cụ già chắp tay hướng về tôn tượng đức Phật với tâm niệm thầm biết ơn Ngài và quí ân nhân đẫ giúp đỡ họ. Khung cảnh thật trang nghiêm của buổi lễ cũng như cảnh phát quà thật thắm Đạo tình.
Ra về, trên môi của mỗi người đều hoá hiện nụ cười, càng tin tưởng vào Phật giáo, họ càng tự hào “Làng Mình” đã sinh ra một vị Bồ tát cho đời.
Được biết, hôm 28 tháng 7 năm Tân Mão, Thượng toạ Thích Giác Hạnh trụ trì chùa Báo Ân đã đặt đá trùng tu lại ngôi Đại Hùng Bửu Điện, và khu di tích tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức. Cho nên, tưởng nhớ đến một vị Bồ tát có công đối với sự tồn vong của Phật giáo và Dân tộc ta, chúng ta phải nhớ đến nơi chôn dau cắt rốn của Ngài, nơi mà tiếng chuông chùa đã nuôi lớn tâm linh của Ngài qua chuỗi ngày ấu thơ. Đó là tiếng chuông chùa Báo Ân, vì hồi đó chỉ có ngôi chùa này duy nhất trên mảnh đất Hội Khánh này. Vì vậy, chùa Báo Ân là nơi di tích Văn hoá cần được bảo tồn và phát triển, đây là trách nhiệm của chung Phật giáo đồ chúng ta.Vì đạo pháp; vì mảnh đất đã sinh ra một vị Bồ tát có công đối với Đạo pháp và Dân tộc, thầy Trú trì và Phật tử chùa Báo Ân kính mong các nhà hảo tâm, cùng toàn thể Phật tử xa gần hết lòng yểm trợ về mặt tinh thần cũng như vật chất, và tạo mọi sự thuận duyên cho chùa Báo Ân sớm hoàn thành công trình trùng tu ngôi chánh điện như tâm nguyện ước ao.
Tin ảnh Hoa Nguyên