Vào lúc 6h00, ngày 29 tháng 11 năm 2011, tại Chùa Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 7 - Quận 3 - Thành Phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra buổi thiền hành cho 65 thí sinh cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.
Tại khuôn viên bên trong chánh điện - Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ rất tận tình nhiệt tâm hướng dẫn các thí sinh từ những điều cơ bản nhất - thắp nhang - lễ lậy Phật - chắp tay - qùy - ngồi thiền bán già - kiết già.
Á hậu Trương Thị May làm mẫu hành thiền cho các thí sinh thực hành theo, ai cũng nể phục khi cô gái Khơme khi hành thiền một cách dễ dàng.
Chúng tôi chụp hình cho một thí sinh, xem hình xong cô liền hỏi:
- “Có xấu không hả chị?”
- “Xấu đẹp hình thức không quan trọng, quan trọng là cái tâm phải như bông hoa sen”.
65 thí sinh như những bông hoa tươi đẹp tượng trưng cho Hương Hoa Đất Việt, bông hoa tươi đẹp thì tỏa hương thơm ngát theo thời gian… nhưng bông hoa hương sắc của người đức hạnh thì lưu danh mãi mãi.
Tin ảnh: Hiền Huy Hòa Hiệp