Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
10:03, Saturday.March 22 2025
Tết xanh nơi cổng chùa
Sự thành tâm khi viếng chùa đầu năm mới thật sự đáng trân trọng - Ảnh: Thúy Hằng
 
Đầu xuân viếng chùa là phong tục đẹp của người Việt. Hãy để mùa xuân xanh từ chốn đình chùa với thật ít khói nhang, vàng mã.

Đành rằng đốt vàng mã, hương nhang trở thành thói quen khó bỏ của nhiều người Việt Nam. Ước tính số tiền chi cho vàng mã cả năm lên đến hàng tỉ đồng. Đầu xuân, nhiều người có quan niệm đốt càng nhiều vàng hương thì cả năm càng có lộc nhiều hơn. Vậy là trong hành trang của du khách Việt tới các chùa chiền, đình miếu đầu năm bên cạnh trầu cau, rượu thịt, không thể thiếu được nhang, vàng tiền, đôla âm phủ… Chưa hết, tới từng đền chùa đặc thù, người thăm viếng còn đặt riêng mũ, áo, hài… cho các thánh cô thánh cậu. Nơi châm lửa hóa vàng đông ngẹt người chen chân nhau. Khói bay mù mịt.

Ai viếng lễ chùa đầu năm cũng than thở vì phải chen lấn trong không gian mịt mù nhang khói. Dòng người đổ về các ban điện thờ đã đông, ai cũng cầm một bó hương lớn châm lửa, không khí càng đặc quyện. Vào vãn cảnh chùa nhưng nhiều người đành lui ra ngay vì khói nhang làm chảy nước mắt, khó thở.

Không gian chùa đền hẹp. Đốt nhiều hương khói vừa làm ám tượng đồng lại rất dễ sinh hỏa hoạn. Thế nhưng nhiều du khách vẫn nghĩ càng đốt nhiều càng linh, vất vả các chú tiểu trong chùa phải cắt cử người chốc chốc thu bớt hương khách thập phương đã cắm.

Hương làm từ gỗ, giấy làm vàng mã làm từ gỗ. Một năm hàng tỉ đồng bị hóa thành tro bụi, vừa lãng phí vừa ảnh hưởng lớn tới môi trường, vậy có nên chăng?

Nhiều đền chùa phải treo biển yêu cầu khách chỉ thắp một nén nhang, nhưng vẫn có rất nhiều người đốt quá nhiều vàng hương làm ảnh hưởng môi trường, cảnh quan chùa và rất lãng phí - Ảnh: Thúy Hằng

Đi đền chùa nào đầu xuân, tôi vẫn tự răn mình lời dạy của Phật đã đọc ở nhiều nơi mình đi qua:

Lòng thành thắp một nén hương
Miệng khấn tay vái bốn phương độ trì
Đốt nhiều nào có ích chi
Khói bay ám tượng, vậy thì phúc đâu?

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (Hà Nội)

theo Tuoitre

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2025
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này