Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
05:37, Thursday.May 21 2026
Bóng Cả
 
Trong kinh có câu “cha mẹ sanh ra ta, thầy tổ nuôi lớn giới thân huệ mạng của ta”. Cho nên, Nếu “Bóng Cả” của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt nói về hình ảnh gia đình, tình cha nghĩa mẹ, thì hôm nay “Bóng Cả” của chúng con trình bày không chỉ riêng là tình thương của cha mẹ, mà còn là tình thương cao cả, bao la của quý thầy, quý sư cô - những vì giáo thọ sư khả kính trong ngôi trường chánh pháp.
Kính bạch chư tôn đức,
Gurdjeff đã từng nói: “Sự trưởng thành của một người là sự trưởng thành tâm thức của họ và tâm thức ấy không thể xuất phát từ sự không hiểu biết” Cũng chính vì vậy, nếu muốn trưởng thành tuổi trẻ của chúng con phải luôn cần đến sự quan tâm, tận tuỵ của thầy. Đó những bóng mát che chở chúng con trên con đường tu học.
Mỗi khi nói đến “Thầy”, hầu như trong tâm trí của mỗi người chúng con đều hiện lên tất cả những ngôn từ, hình dáng, đạo tình của những bậc thầy khả kính, những người suốt đời tận tuỵ chỉ vì một mục đích cao cả là rèn luyện nhân cách cá nhân, giáo dục đạo lý sống và hướng dẫn việc tiếp thu tri thức cho người học trò.
Vâng, công ơn của thầy to lớn như biển cả, tình thầy như đại dương bao la vô tận thấm đượm những khúc ân tình sâu thẳm. Nghĩa thầy như núi cao vút ngất trời xanh. Ơn thầy như bóng cả êm đềm che mát, ấm cả tình con. Thầy như những chuyến đò âm thầm lặng lẽ chuyên chở biết bao người qua sông và cứu vớt bao người trôi nổi nơi dòng đời chảy xiết.
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Nhưng thầy ơi! đối với chúng con, mặc dù
Thầy con là ông lái đò,
Còn con, học trò đưa khách sang sông.
Mai này quay Bắc sang Đông
Lòng con vẫn hướng về ông lái đò.
Chúng con vẫn luôn nhớ mãi về ông lái đò, người đã đưa chúng con sang sông bằng cách truyền trao kiến thức, cho chúng con những bài học hay, dạy biết bao lẽ sống để nâng đỡ khi con dấn thân vào cuộc đời. Với tuổi đời cùng kinh nghiệm bao nhiêu năm trong chốn thiền môn, Thầy luôn cho chúng con những bài học sống về luân lý, nhân cách làm người.
Con còn nhớ mãi, những giờ học pháp, chúng con có đôi lúc tiếp thu chậm, thầy cô luôn ân cần động viên an ủi. Trong mỗi bài giảng, thầy đều khuyên chúng con khéo tác ý, lắng nghe bằng tâm chứ không phải bằng tai mắt bình thường. Nhờ sự dạy dỗ của quý thầy cô, chúng con đã tiếp nhận bài giảng thật dễ chịu với tâm an vui nhưng biết ý thức sâu lắng các giáo điều Phật dạy. Những lúc chúng con gặp khó khăn, ước chừng muốn chùn bước, Thầy luôn nhắc nhở, giúp chúng con khắc phục được hoàn cảnh để vươn lên và phấn đấu nhiều hơn và nhiều hơn nữa… thật hạnh phúc thay! đúng như bài thơ của một thi sĩ nào đó đã xúc động viết lên:
Hạnh phúc cho ai được ở gần
Cần kề nương tựa mái hồng ân
Suối nguồn vi diệu, hương trầm ngát
Soi tỏ bên mình chữ thiện nhân
Và càng hạnh phúc hơn nữa, khi chúng con được chứng kiến những hình ảnh không thể nào quên trước tấm lòng bao dung từ ái đầy thân thiện của thầy, có một lần huynh đệ chúng con bị bệnh, không thể đến trường, thế mà, khi hay tin, quý thầy cô đã đích thân đến tận nơi ân cần thăm nom, động viên, an ủi….Thật sự, chúng con vô cùng xúc động. Thầy cô như người cha người mẹ nghiêm khắc nhưng đầy lòng yêu thương và tha thứ.
Có đôi lúc chúng con thất niệm chưa ngoan, còn ham chơi, nghịch ngợm của cái tuổi bồng bột làm thầy cô buồn phiền. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán với ánh mắt lo âu của thầy cô, nghe những lời ân cần khuyên nhủ của thầy cô chúng con đã hiểu. Chúng con biết niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của thầy cô là nhìn thấy chúng con ngoan, học tập tốt, nhìn thấy chúng con trưởng thành hơn, nhất là đạo hạnh, thấy đàn hậu tấn hôm nay và ngày mai luôn thành công và góp phần làm đẹp đạo pháp và dân tộc. Bài hát về thầy cô đâu đó lại vọng về trong con:
Ai nâng cánh ước mơ cho em
Là thầy cô không quản ngày đêm
Ai dạy dỗ chúng em nên người
Là thầy cô em ghi nhớ suốt đời
Thầy ơi! Chúng con xin được mạn phép gọi hai tiếng thân thương ấy! Mái tóc thầy đang ngày một phai dần theo màu thời gian hoà trong bụi phấn. Chúng con biết dùng ngôn từ nào cho đủ để chuyên chở nỗi lòng của thầy, những người luôn thao thức cho đàn hậu tấn mai sau trong ngôi nhà đạo Pháp. Đa duyên hội ngộ trong kiếp nhân sinh này, chúng con được hữu phước ngồi trên ghế nhà trường, được là học trò của quý thầy cô. Cho dù bánh xe thời gian cứ quay cuồng theo tốc độ sanh diệt của muôn pháp, mỗi giây phút trôi qua là một biến hoại không ngừng; Nhưng thầy cô ơi, giữa phố thị khách trần xôn xao ấy, bóng cả của thầy cô vẫn luôn soi bước, che mát chân con đi. Vẫn là những chuyến đò từ bi âm thầm dìu bước chúng con. Đàn hậu tấn chúng con biết nói sao cho cùng, bởi ý tưởng quá ít ỏi, nghèo nàn mà cuộc đời vì đạo pháp và vì tương lai chúng con của thầy cô lại quá mênh mông. Dù mai đây chúng con có rời xa ghế nhà trường, dù năm tháng có vùi chôn đi tuổi học trò thân thương nhưng những kỉ niệm đó sẽ luôn vẫn mãi ngân vang trong tâm trí chúng con.
Hôm nay, nhân ngày kỉ niệm nhà giáo Việt Nam, hàng học ni chúng con, trước xin thành tâm đảnh lễ bậc thầy cao quý nhất trên đời, chính là Đức Phật, một vị thầy sáng ngời về trí tuệ lẫn đạo hạnh. Kế đến, nhất tâm tưởng niệm công ơn của các bậc tiền hiền. Và sau cùng, chúng con kính trọng ân đức của chư tôn giáo thọ sư hiện tại. Chúng con nguyện khắc ghi trong lòng những công ơn cao quý đó, xin “nguyện tinh tấn, diệt tan tham sân hận, ánh đạo hằng mong tiến đến gần, dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ” để hướng về một tương lai rạng mở của ngành giáo dục Phật giáo hiện đang trên đà phát triển, nở những bông hoa tươi thắm để tô đắp, làm đẹp và trang nghiêm cuộc đời hầu báo đền ân thâm trọng.
Sau cùng, con xin mượn lời bài hát “Kính Mến Thầy” để kết thúc “thầy là bóng cây, che mát chúng con. Thầy là ánh sáng, dắt dìu lòng con. Thầy là con thuyền thanh lương, đưa chúng con đến bờ bến mê. Thầy theo hạnh nguyện Pháp Vương, treo gương lành sáng soi mười phương”.
Thích Nữ  Liên Đăng
Học Ni khóa 7 - Chuyên ngành PaLi – Đông Nam Á
Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này