Trong bài diễn văn đọc tại “National Prayer Breakfast” ông viết: “Cho dù theo một tôn giáo nào, chúng ta cũng nên nhớ rằng không có giáo lý của tôn giáo nào dạy cho tín đồ căm phẩn, hận thù. Không có vị thần linh nào chấp nhận đón rước một chúng sinh tội lỗi về nước của mình. Chúng ta biết quá rõ rằng mặc dù các niềm tin khác nhau, không có luật nào cột chặt tất cả các tôn giáo lớn lại với nhau. Chúa Jesus bảo chúng ta hãy thương yêu người khác như thương yêu chính mình. Đức Torah dạy: “Những gì mình ghét thì đừng mang lại cho người khác.” Đức Phật dạy: “Chúng ta hãy thực hiện hạnh tự lợi và lợi tha…Đương nhiên, đó là quy luật vàng, là lòng thương tưởng người khác, hiểu và cảm thông người khác, đối xử tử tế, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ thông tin lẫn nhau trên hành tinh này.”
Obama cho biết:“Washington cũng sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo và học giả trên thế giới khuyến khích tổ chức đối thoại hòa bình dựa trên niềm tin của tôn giáo. Tôi chưa hi vọng ý tưởng phân biệt này sẽ được hàn gắn ngay và cũng chưa chắc rằng các mối xung đột, mâu thuẫn biến mất ngay lập tức mà chỉ tin rằng khi chúng ta thảo luận với nhau một cách cởi mở, chân thật, thì những rạn nứt trước đây sẽ được hàn gắn lại và tạo được tình huynh đệ. Trong một thế giới ngày càng thu nhỏ hơn, có lẽ chúng ta bắt đầu loại bỏ những lực lượng quá khích phá hoại và tạo khoảng trống cho sức mạnh của sự hiểu biết.