Theo bạn thì những phẩm chất nào là quan trọng nhất đối với một bạn trẻ để sống và làm việc với những người xung quanh? Cho dù bạn là ai, bạn theo tôn giáo nào hay không theo tôn giáo, nhưng đối với tôi một người để thành công trong xã hội thì người đó cần phải có ít nhất ba phẩm chất đó là: biết lắng nghe, biết bao dung và biết cho đi tình thương.
Bạn là người biết lắng nghe (listening person) không? Biết lắng nghe bạn sẽ có thời gian tìm hiểu lại chính mình, nghe lại những thanh âm từ trong lòng bạn để bạn có thể khơi dậy những hạt giống ấp ủ trong lòng từ bấy lâu. Biết lắng nghe sẽ giúp cho bạn dẹp bỏ những vị kỷ cá nhân để hiểu người khác. Và cuối cùng, biết lắng nghe, điều ấy chứng tỏ bạn là một con người kiên nhẫn, và biết chia sẻ.
Kế đến là Lòng bao dung (tolerance) cũng là một đức tính quan trọng. Những người quanh ta họ đến với ta từ những động lực khác nhau, từ những hoàn cảnh khác nhau do đó nhân cách và lối sống của họ cũng khác nhau và khác với chính bạn. Vì vậy bạn nên có lòng bao dung đối với những tập quán cố hữu của họ để có thể gần gũi và hiểu họ hơn. Lòng bao dung chính là sự thông cảm, hiểu biết và trìu mến. Bạn sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc khi bạn chỉ biết tìm lỗi của họ, chê bai và lánh xa họ.
Qua hai đức tính đó thì điều cuối cùng là bạn phải biết cho đi tình thương (giving the love). Tình thương là thứ chất liệu ngọt ngào của cuộc sống; cha mẹ cho con cái tình thương, và con cái cũng có thể cho cha mẹ lại tình thương, hơn nữa bạn bè và kể cả những người bạn không quen biết, bạn cũng có thể cho họ tình thương. Có tình thương thì bóng dáng của khổ đau không còn xuất hiện vì tình thương giúp bạn vượt qua khó khăn để mang đến hạnh phúc cho người khác mà không cần đền đáp. Tình thương là sự kết hợp của tình kiên nhẫn và lòng bao dung, là sự kết hợp nhịp nhàng của sự hiểu biết, tính vị tha và một tinh thần mạnh mẽ để giúp con người thăng hoa trên con đường của chính họ.
Nếu bạn được yêu cầu cho đi một thứ gì thì bạn sẽ cho điều gì? Một tình thương thuần khiết đó là sự thực tập của tính kiên nhẫn và lòng bao dung và cũng là món quà mà tất cả các bạn có thể hiến tặng cho đời. Bạn sẽ tìm thấy con người của chính mình và của những người xung quanh, vì bạn và họ chỉ là một như cùng một mẹ sinh ra. Bạn sẽ không thể sống mà thiếu họ, và đặc biệt hơn bạn sẽ không thể hạnh phúc nếu bạn không biết chia sẻ nhữnghạnh phúc của mình cũng như sống với những đau khổ của kẻ khác. Bạn hãy cho đi tình thương nghĩa là cho đi sự sống và đồng thời là cơ hội để bạn dẹp bỏ những ích kỉ, tham lam, đố kị và si ái để hòa nhập và thế giới viên dung, một thế giới giữa con người và con người.
Và:
“Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi… để gió cuốn đi…”