Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
18:34, Friday.April 17 2026
Vài suy nghĩ về sinh viên chuyên ngành Phật giáo Việt Nam hôm nay và ngày mai
 
SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH PGVN HÔM NAY VÀ NGÀY MAI là vấn đề gần gũi, thiết thực và nóng bỏng đối với tăng ni sinh viên chúng tôi. Nhưng để có được hôm nay và ngày mai tươi sáng, chúng ta cũng phải có sẵn tư lương của ngày hôm qua.

Trước đây, khi đọc đến câu thơ: “Việt Nam và Phật Giáo/ Phật giáo và Việt Nam/ Nghìn năm xương thịt kết liền/ Tình sông nghĩa biển mối duyên mặn nồng”, chúng tôi cảm thấy trong lòng rung động, và giây phút ấy cứ đeo mãi bên mình, cho đến khi tham dự vào Học Viện khoá VI thì mới hiểu rõ được cái xốn xang, rung cảm ấy chính là tình dân tộc. Chính tình dân tộc và ý thức tự lực tự cường của PGVN đã nối kết chúng tôi chung chuyên ngành Phật giáo Việt Nam như hôm nay. 

Khoá VI tuy là khoá mở đầu cho một sự giáo dục mới, giáo dục theo phương pháp tín chỉ, trong đó có những ngành mới mẻ, hấp dẫn như: Trung Nhật Hàn, Triết Học, Lịch sử Phật giáo thế giới,… nhưng Phật Giáo Việt Nam vẫn là một ngành thu hút nhiều sinh viên nhất. “Dân ta phải biết sử ta”, là tu sĩ Phật giáo Việt Nam thì ít nhất cũng biết về lịch sử Việt Nam, nắm vững lịch sử Phật giáo Việt Nam, đó là điều căn bản.

Học sâu vào chuyên ngành PGVN với những môn liên quan đến Việt Nam như: Lịch sử PGVN, Kiến trúc PGVN, Lịch sử văn học Việt Nam, chúng tôi được “Ôn cố” lại và “tri tân” thêm. Bên cạnh đó, cũng có những môn mới mẻ như Nhiếp Ảnh, Thi Ca, Nghi Lễ, Báo Chí, Thư Pháp,… tạo nên sự phong phú, lôi cuốn và có ý nghĩa đóng góp riêng cho chuyên ngành. Sinh viên khi tham học những môn này được mở mang hơn về thế pháp, ngoại điển, giúp họ dễ dàng hơn trong quá trình hoàn thiện mình, cũng như công tác phục vụ đạo pháp, phục vụ dân tộc.

Suốt 4 năm học, tính đến giờ phút này, sinh viên chuyên ngành PGVN nói riêng và các ngành khác Khóa VI nói chung đã trải qua hơn ba phần tư chặng đường. Mỗi chặng đường đi qua, mọi người ai cũng cố gắng, phấn đấu đem sự học, hiểu biết của mình thể hiện qua từng bài viết ở nhà cũng như trên lớp, hầu hoàn thành tín chỉ khi ra trường, mà không phải vướng lại môn nào.

Chỉ còn một học kỳ cuối nữa là hoàn tất khoá học, thiết nghĩ, sinh viên chuyên ngành PGVN cần phải cố gắng hơn nữa để vượt qua “quan ải” cuối cùng này. Bởi lẽ Thầy cô và tăng ni sinh chuyên ngành PGVN đã trải qua một thời gian dài hiểu nhau, thông cảm nhau, tạo điều khiện cho nhau để cùng nhau tiến bước, thì chắc chắn những bước cuối này sẽ vững chãi, an toàn hơn. Đó có thể nói là một thành công trong bước đầu theo cách học tín chỉ. Sự thành công này tuy không lớn lắm nhưng nó là một dấu ấn khó phai mờ khi nhắc đến tăng ni sinh viên Khoá VI, một khóa tiên phong trong sự cải cách giáo dục. 

Tuy nhiên, bên cạnh sự cố gắng, quyết tâm của tăng ni sinh và giáo thọ, vẫn có những huynh đệ chưa quan tâm việc học lắm, sự dạy dỗ và hướng dẫn của quý giảng sư lại không phải môn nào cũng như ý muốn, trong suốt khóa học còn có một vài điều bất cập: lớp vắng người, thời khóa biểu không ổn định, chưa học bao nhiêu đã đến mùa thi, đợi kết quả thi cả năm,… nhưng chính đó sẽ là những ấn tượng khó quên trong lòng quý giáo thọ, giảng viên; đối với sinh viên thì đó chính là những bài học, những kinh nghiệm thiết thực nhất cho vấn đề học tập và hành đạo sau này.

Còn nói về tương lai, theo thực tế cuộc sống thì ai cũng có định hướng cho mình, như cổ nhân thường nói “không lo xa ắt có buồn gần”.

Đối với một sinh viên, vấn đề chuẩn bị cho tương lai lại vô cùng quan trọng. Sinh viên chuyên ngành PGVN chúng tôi cũng thế, một số với mong muốn, mơ ước sau khi ra trường được tiếp tục đi theo con đường nghiên cứu, học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm để tiến xa hơn nữa. Một số khác lại muốn tốt nghiệp xong có nơi, có chỗ để cống hiến công sức mình cho nhân sinh, cho đạo pháp. Những số nào có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy thì lại mong muốn có một “bến đỗ bình yên” để làm Phật sự “tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự”, số còn lại thì lúng túng chưa biết sẽ “đi đâu về đâu”… đó là những dự tính, những ước mơ, những ưu tư mà sinh viên chuyên ngành PGVN chúng tôi ấp ủ. Tuy nhiên, định hướng là một việc, mà sự thật hay không còn là một vấn đề của thời gian.

Chúng tôi luôn khắc cốt tri ơn thầy Trưởng bộ môn đã theo sát suốt khóa học, mặc dù thầy không lên lớp thường xuyên, nhưng lại trực tiếp điều hành, nhờ đó mà chúng tôi hôm nay, cũng như ngày mai đã và đang có những tư lương cần thiết. Thầy cũng tạo điều kiện và đưa ra một số giải pháp cho những ai tiếp tục con đường nghiên cứu chuyên sâu về PGVN, đó là một cơ hội tốt cho chúng tôi trong tương lai.

“Đường ta đi không chỉ toàn hoa lá mà còn cả sỏi đá chông gai”, mong rằng sinh viên Chuyên ngành PGVN luôn phấn đấu, nỗ lực trau dồi tri thức và đạo đức hơn nữa để hôm nay và ngày mai luôn vững bước trên mọi nẻo đường.

Với tâm huyết vì nền đạo PGVN, hy vọng sinh viên PGVN sẽ có cơ hội được đem sức học và sự hiểu biết của mình góp một phần nào đem lại sự vững mạnh cho PGVN nói riêng, cho đất nước Việt Nam nói chung.  

Thích Nữ Trung Hiếu

Các bài viết phản hồi
adidaphat! con muon hoi ve dieu kien xuat gia,con hien la sinh vien nam cuoi nganh tieng trung quoc, con muon nghien cuu hoc ben nganh phat hoc, xin hoi con phai lam thu tuc hay dieu kien gi de hoc duoc
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này