Chùm ảnh biểu tình khắp nơi trên thế giới vì tự do cho Tây Tạng
New York, Hoa Kỳ --- Hàng trăm người biểu tình ủng hộ Tây Tạng đã xuống đường tại thành phố Nữu Ước hôm thứ Ba, 10/3, ngày đánh dấu kỷ niệm cuộc nổi dậy chống Trung Quốc bất thành lần thứ 50, để gửi đến đức Dalai Lama đang sống lưu vong tại Ấn Độ.
Các cuộc biểu tình phản đối tương tự cũng đã diễn ra tại Châu Âu và Châu Á khi những người Tây Tạng lưu vong và những người ủng hộ họ thúc giục Trung Quốc chấm dứt cai trị vùng đất này.
Đoàn biểu tình tuần hành đến trụ sở Liên Hợp Quốc mặc những chiếc áo sơ-mi mang dòng chữ: “Tây Tạng – phong trào đấu tranh 50 năm.” Họ cũng có kế hoạch tiến đến Lãnh sự quán Trung Quốc và các địa phương khác.
Một phát ngôn nhân của lãnh sự quán Trung Quốc cho biết các quan chức đã đề phòng trước vấn đề an ninh, nhưng không có kế hoạch đối phó lại với những người biểu tình.
Hôm thứ Ba là ngày đánh dấu kỷ niệm nửa thế kỷ [nổi dậy chống Trung Quốc bất thành của nhân dân Tây Tạng] kể từ ngày 10/3/1959. Các cuộc náo động bên trong Tây Tạng năm đó đã đưa đến một cuộc đàn áp của Trung Quốc và cuối tháng 10/1959, chuyến bay cảm động của đức Dalai Lama đã bay qua vùng Hy Mã Lạp Sơn để đi đến nơi tị nạn.
Đã có mối rạn nứt sâu rộng trong quan hệ giữa người Tây Tạng lưu vong và người Tây Tạng bản xứ với những người cai trị Trung Quốc kể từ khi cuộc bạo động gần đây nhất đã nhấn chìm vùng đất này vào năm ngoái.
Tại Ấn Độ, hàng ngàn thanh niên Tây Tạng đã xuống đường tuần hành qua các nẻo đường ở Dharamsala, thành phố nơi đức Dalai Lama thành lập đại bản doanh của ngài sau khi trốn thoát khỏi Tây Tạng.
Nhà lãnh đạo tinh thần, năm nay 74 tuổi, phát biểu với các tín đồ tại Dharamsala rằng những người cai trị Trung Quốc đang đối xử với nhân dân của ngài “như các con vật đáng chết.” Trong ngôn ngữ gay gắt khác thường, ngài nói những người cai trị Trung Quốc đã đẩy văn hóa và sự thống nhất Tây Tạng gần như đi đến chỗ tuyệt vong, và “đã đem đến sự đau khổ không thốt nên lời cho quê hương và cho nhân dân Tây Tạng.”
Tại Luân Đôn, hơn 100 người biểu tình đã tập trung gần Tòa nhà Quốc hội (Houses of Parliament), một số người mặc y phục tu sỹ hoặc tỏa sáng trong các y phục truyền thống Tây Tạng.
Julie Speechley, một người biểu tình ở Luân Đôn, nói: “Tôi có thể cầm lá cờ này ở đây, nhưng một người Tây Tạng không thể cầm lá cờ của họ trong chính đất nước họ. Tôi có thể nói ‘tự do cho Tây Tạng’ ở đây, nhưng một người Tây Tạng có thể bị tống giam và bị tra tấn vì lời phát biểu này [trong đất nước của họ].”
Các cuộc biểu tình tương tự như vậy được tổ chức hôm thứ Ba từkhu vực Châu Âu và đến Châu Á - Thái Bình Dương.
Tại Đức, một nhà lập pháp của Đảng Xanh, ngài Volker Beck đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới khuyến khích Trung Quốc nối lại đối thoại với đức Dalai Lama. Một nhóm nhỏ những người tuần hành phản đối đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin.
Khoảng 80 người đã thắp nến trắng cầu nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Warsaw, Ba Lan.
Tại Canberra, thủ đô Úc Châu, một nhóm người biểu tình đã xô xát với cảnh sát bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc sau khi khoảng 300 người kéo đến từ Tòa nhà Quốc Hội.
Cảnh sát Úc cho biết họ đã bắt giữ 4 người biểu tình sau khi những người này đạp đổ hàng rào tạm thời khoanh vùng được biểu tình. Điện thoại tại cơ quan báo chí của Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra réo vang nhưng không ai trả lời hôm thứ Ba.
Tại Nepal, quê hương thứ hai của hàng ngàn người Tây Tạng lưu vong, cảnh sát đã ngăn chận khoảng 100 người Tây Tạng biểu tình ở ngoại ô thủ đô Kathmandu với khẩu hiệu “Hãy chấm dứt giết người tại Tây Tạng! Tây Tạng tự do!”
Qúy vị muốn xem hình nào lớn thì kick vào hình đó hình sẽ tự phóng lớn ra