Tòa thánh Vatican ca ngợi tinh thần sống không chấp thủ của cộng đồng Phật giáo
Vatican City - Hội đồng Giáo hoàng Phụ trách Đối thoại Liên tôn nói trong một thế giới hưởng thụ vô độ và quá thiên về vật chất, các tín đồ Thiên chúa giáo có thể tìm thấy nguồn cảm hứng từ trong các chứng cứ của đạo Phật về niềm hạnh phúc nằm trong sự không nắm giữ của cải vật chất.
Trong thông điệp nhân dịp Đại lễ Vesak, một lễ tưởng niệm các sự kiện quan trọng trong cuộc đời của đức Phật, Tòa thánh Vatican đã thúc giục các tín đồ Thiên chúa giáo và Phật giáo cùng chung sức đóng góp xây dựng hạnh phúc cho cộng đồng thế giới.
Tòa thánh Vatican đã đưa ra thông điệp này ngày 3/4 khi nhiều cộng đồng Phật giáo đang chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak ngày 2/5/2009.
Thông điệp do đức Hồng y Jean-Louis Tauran, chủ tịch hội đồng và đức Tổng giám mục Pier Luigi Celata, thư ký hội đồng ký, viết rằng cộng đồng Phật giáo và Thiên chúa giáo nhận thức được những thách thức của “hiện tượng thiếu thốn vật chất ngày càng tăng trên diện rộng trong những hình thức khác nhau” và “việc chạy theo tài sản vật chất một cách thái quá cũng như ý thức được chiếc bóng bao trùm của chủ nghĩa hưởng thụ.”
Thông điệp viết, mặc dù có rất nhiều loại hình thức thiếu thốn vật chất khác nhau, nhưng [căn bản] có 2 loại chính sau đây:
Loại thứ nhất là loại thiếu thốn vật chất có thể được chọn dưới hình thức vô ngã để lắng nghe và để hiệp thông với Thiên chúa và với người khác.
Loại thứ hai là loại thiếu thốn vật chất do bị tước đoạt đã “ngăn cản mọi người và mọi gia đình sống phù hợp với chân giá trị.”
Thiên chúa không mong muốn hình thức sống thiếu thốn vật chất thứ hai vốn xúc phạm công lý, bình đẳng, và đe dọa việc cùng chung sống hòa bình.
Cộng đồng Thiên chúa giáo mong muốn cám ơn những người bạn Phật giáo “vì những chứng cứ gây cảm hứng của các bạn về tinh thần sống vô ngã chấp và biết đủ.”
Quý Tăng Ni, Phật tử sống thiếu thốn vật chất một cách ung dung, tự tại “để nuôi dưỡng tinh thần yêu thương nhân loại, thực chất là làm cho cuộc sống thêm phong phú bằng tầm nhìn sâu sắc vào bên trong ý nghĩa của cuộc sống, giữ lời hứa thúc đẩy phát triển ý chí lành mạnh, trong sáng trong toàn thể cộng đồng nhân loại.”
Tân Nguyễn dịch
Nguyên bản Anh ngữ
Vatican commends Buddhist community’s witness to a spirit of poverty
VATICAN CITY (CNS) -- In a world of unbridled consumerism and materialism, Christians can find inspiration in the Buddhist witness of happiness in nonattachment to material goods, said the Pontifical Council for Interreligious Dialogue.
In a message for the feast of Vesakh, a commemoration of the major events in the life of the Buddha, the Vatican office urged Christians and Buddhists to work together to contribute to the well-being of the world community.
The Vatican released the message April 3 as many Buddhist communities were preparing to celebrate Vesakh May 2.
The message, signed by the council's president, Cardinal Jean-Louis Tauran, and secretary, Archbishop Pier Luigi Celata, said Christian and Buddhist communities are aware of the challenges of "the ever more extensive phenomenon of poverty in its various forms" and "the unbridled pursuit of material possessions and the pervasive shadow of consumerism."
While very different, there are two types of poverty, the message said.
One is a poverty that can be chosen in the form of emptying oneself in order to listen to and be more open to God and other people, the message said.
The other kind of poverty is a material deprivation that "prevents people and families from living as befits their dignity," it said.
God does not wish for this latter form of poverty, which also offends justice and equality, and threatens peaceful co-existence, it said.
The Catholic community wishes to thank its Buddhist friends "for your inspiring witness of nonattachment and contentment," said the message.
Buddhist monks, nuns and lay faithful freely embrace a poverty "that spiritually nourishes the human heart, substantially enriching life with a deeper insight into the meaning of existence, and sustain ing commitment to promoting the good will of the whole human community," it said.