Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
01:59, Monday.April 27 2026
Con chết… mẹ ôm nợ vào thân
 
Dư luận tại khu phố 7, tổ 8, đường Linh Đông (cặp đường sắt), phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM từ những năm 2006 rất xót xa cho hình ảnh của người phụ nữ trên 50 tuổi tên Ngô Thị Sum lao động tảo tần, đủ mọi việc làm phổ thông để kiếm đủ tiền trả nợ lãi vay 1.800.000đ/tháng. Từ gánh nước thuê, giữ trẻ, đưa đón cháu đến oshin việc nhà.
Đến nay người dân vẫn còn bức xúc cho tình cảnh của người mẹ đáng thương này bằng một câu vỏn vẹn: "con chết... mẹ ôm nợ vào thân!"
Nhà báo đã lắng nghe, tìm hiểu thực tế thì được biết nội dung.
Bà Ngô Thị Sum, tại khu phố 7, tổ 8, đường Linh Đông (cặp đường sắt), phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM (ĐT: 08.2240.4211) sống dưới một căn nhà rách nát cùng với con trai là Lê Hùng Trung đã bị tên Lê Đình Đạt (tự là Tèo, sinh năm 1984, ngụ cùng địa phương) đâm chết tức tưởi bằng một lưỡi kéo nhọn trong khi cả hai chẳng quen biết gì nhau, khi Trung đi ngang qua chỗ tên Đạt đang rượu chè với bạn bè thì thấy Trung và mời vào uống rượu (vào thì 3 ly, ra thì 7 ly), nhưng Trung từ chối lời mời của tên Đạt vì Trung còn phải đi làm nuôi mẹ, nhưng cũng vì lời từ chối đó mà tên Đạt đã nhẫn tâm giết chết Trung chỉ vì tên Đạt nghĩ Trung đã khinh thường "đại ca" và không chịu uống rượu phạt 7 ly của mình. Trung bị đâm chết trước sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương. Xét thấy tính chất hung hãn, côn đồ của tên Lê Đình Đạt nên qua cả hai cấp tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm đều tuyên y án tù chung thân đối với tên Đạt và buộc bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền tổng cộng là 52 triệu đồng (Năm mươi hai triệu đồng), người thụ hưởng là bà Ngô Thị Sum (mẹ của Trung), đây là số tiền hợp pháp có hóa đơn tài chính về các khoản mua hòm, ma chay để chôn cất. Nhưng khi liên hệ với cơ quan thi hành án quận Thủ Đức bà chỉ nhận được "cái lắc đầu" của các cán bộ thi hành án, với cách giải thích "tìm hiểu về nhân thân tên Đạt không có tài sản còn sống chung với cha mẹ nên không thể thi hành án được. Đợi khi nào tên Đạt mãn hạn tù đi làm có tiền rồi chúng tôi sẽ mời tên Đạt lên thi hành án"
Vào ngày 8.6.2007, Đội thi hành án dân sự quận Thủ Đức ban hành quyết định số 458/QĐ-TĐYC.THA trả đơn yêu cầu thi hành án cho bà Ngô Thị Sum. Nguyên nhân của việc trả lại đơn thi hành án được ghi rõ: "Xét thấy: Người phải thi hành án là Lê Đình Đạt (Tèo) đang thụ hình chưa có điều kiện thi hành". Đến đây chúng ta có thể thấy rõ việc làm tắc trách, hoàn toàn trái với tinh thần chỉ đạo, quyết định của TAND cấp sơ thẩm TP.HCM và TANDTC cấp phúc thẩm. Trong khi đó ở địa phương ai cũng biết gia đình Lê Đình Đạt thuộc diện khá giả, có đất và kinh doanh bất động sản, có tài sản. và từ nhỏ đến lúc trưởng thành, tên Đạt đã sống với cha mẹ và được chiều chuộng như một "cậu ấm". Chẳng lẽ tên Đạt đã nhận hình phạt tù rồi mà cơ quan thi hành án đành bất lực? Mà hình phạt tù tên Đạt phải nhận là chung thân, chưa biết ngày nào sẽ mãn hạn? và cơ quan thực thi pháp luật lại chấp nhận nhìn cảnh người mẹ phải tảo tần lam lũ lao động ngày đêm để kiếm 60.000đ (Sáu mươi ngàn đồng) mỗi ngày để trả nợ mà bà đã vay để làm ma chay cho con mình. Thời gian thi hành án đến nay đã gần 3 năm. Bà Sum đã gửi đơn xin thi hành án đến nhiều cơ quan báo đài của Thành phố và TW. Nhưng tất cả cái bà Sum nhận được cũng chỉ là phiếu báo đã chuyển đơn chờ xem xét! Trong đó có phiếu báo trả lời của Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố từ chối trả lời không thể thi hành án được, chuyển thi hành án quận Thủ Đức theo dõi.
Trong kinh Phật có câu:
"Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
An ủi lớn nhất của đời người là bố thí"
Bố thí là một kho tàng đi theo người từ đời này sang đời khác.......
Và nó sẽ không mất đi.
Một lời khuyên cho người mẹ nên quay về với ngôi Tam Bảo, nhất tâm niệm Phật mỗi ngày. Phật pháp nhiệm mầu sẽ có ngày có những điều vi diệu sẽ đến giúp đỡ mẹ vượt qua cảnh giới khổ đau này.
Bạn và nhóm bạn tin Phật hãy một lần giúp đỡ mẹ.
Xin hãy lắng nghe với ..... tâm từ bi.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

 Căn nhà rách nát của bà Sum

Bà Ngô Thị Sum đang cần di ảnh của Trung

Quyết định trả lại đơn thi hành án

Nhà báo Hoàng Dũng Huệ
(CTV thường xuyên HLT)
Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này