Ngày mùng 1 Tết, Chùa Vĩnh Nghiêm, Việt Nam Quốc Tự (TP HCM), Quán Sứ và Tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội)... đông nghẹt. Nhiều người đến cố chạm vào tượng, thỉnh chuông, mua muối lộc về lấy \"hên\" cho cả năm.
Ngày mùng 1 Tết, Chùa Vĩnh Nghiêm, Việt Nam Quốc Tự (TP HCM), Quán Sứ và Tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội)... đông nghẹt. Nhiều người đến cố chạm vào tượng, thỉnh chuông, mua muối lộc về lấy "hên" cho cả năm.
Sáng ngày mùng 1 Tết Canh Dần, chùa Vĩnh Nghiêm (TP HCM) đông nghịt người đi lễ...
Tại chùa Phúc Khánh, bên trong các gian điện thờ cũng đông nghẹt. Nhiều người không còn chỗ đứng phải đội lễ thắp hương. Ngõ nhỏ vào cổng chùa lúc hơn 10h sáng nay ken cứng người.
Tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), mưa xuân lất phất đủ để ướt áo nhưng cũng không ngăn được dòng người đến làm lễ cầu may cho năm mới.
Người dân thập phương trước tượng Phật Bà nghìn tay nghìn mắt ở chùa Việt Nam Quốc Tự.
Đến chùa ngày đầu năm không chỉ có người lớn còn có trẻ nhỏ. Ông nội của cháu bé 7 tháng tuổi này cho biết phải "ẵm" cháu để cho mẹ bé vào thắp hương.
Nhiều thanh niên cũng có mặt tại tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội) cầu mọi điều tốt lành cho năm mới...
Còn người già ở TP HCM đến chùa mong sao chạm vào tượng một trong các đệ tử của Đức Phật để mong có được sức khỏe.
Các lò đốt vàng mã luôn ở tình trạng quá tải.
Nhiều người không quên xin cành vàng cành bạc mang về nhà làm lộc...
Xếp hàng chờ thỉnh chuông cầu an trong ngày đầu năm.
Và không quên góp tiền công đức.
Bỏ 20.000 đồng mua muối lộc nhỏ.
Lá tử vi cũng trở nên đắt hàng với những ai tò mò về số phận của mình trong năm Canh Dần.