Hoalinhthoai --- Hàng năm, cứ mỗi dịp Phật tử trên toàn thế giới hân hoan đón mừng đức Phật đản sinh, các bà mẹ Hàn Quốc lại mang những quí tử lên năm, lên bảy tuổi của họ lên chùa cạo tóc, thể nghiệm đời sống phạm hạnh đôi ba tuần. Sau đó, họ dẫn các cháu trở về đoàn tụ gia đình.
Xem ra, dù chỉ đôi ba tuần thể nghiệm đời sống nơi cửa Phật, thế nhưng sau này khi khôn lớn thành người, chắc hẳn những ngày tháng tươi đẹp, hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng trong chốn thiền môn nghiêm tịnh ấy sẽ còn đọng lại mãi trong tâm thức của các cháu.
Có vẻ như đây là một sáng kiến độc đáo của Phật giáo Hàn Quốc. Chúng ta cũng có thể học hỏi theo họ, nhất là trong thời buổi khi mà mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con.
Qua thời gian theo dõi sự kiện lễ hội Nhiên đăng và Phật đản PL. 2553 ở Hàn Quốc, chúng tôi đã truy cập và tổng hợp được một số hình ảnh thế phát, tu học, sinh hoạt, vui chơi v.v.. trong dịp đại lễ này của các cháu bé Hàn Quốc do các hãng thông tấn nổi tiếng thế giới như: AP, Reuters, AFP v.v.. ghi nhận tại một số tự viện ở thủ đô Seoul.
Ngày Phật đản PL. 2553 đã trôi qua. Thế nhưng, dư âm về cuộc đời thánh thiện và giáo huấn vô giá, bất diệt của đức Thế Tôn thì vẫn còn vang vọng và đọng lại mãi mãi trong tâm thức mỗi người con Phật trên khắp hành tinh xanh nhỏ bé, thân thương và đầy khổ đau này.
BBT hoalinhthoai.com hân hạnh xin giới thiệu chùm ảnh tuyệt vời này đến quý độc giả.