Có khoảng 5 ngàn con bọ cạp sống trong ngôi nhà của anh Suanga Puangsari (38 tuổi) tại miền Bắc Thái Lan. Vài năm trước Puangsari sinh nhai bằng nghề bán bọ cạp cho các nhà hàng làm món ăn. Nhưng hành động như thế được coi là trái với đức tin của Phật giáo, phạm lỗi sát sinh.
Vì vậy, sau đó anh chuyển sang tự mua các con vật nguy hiểm này từ các tay lái buôn khác về nuôi. Đối với anh đây như là một hành động chuộc lại tội lỗi của mình.
Mỗi ngày anh phải kiếm gần 1 kg côn trùng để làm thức ăn cho lũ thú cưng của mình.
Anh có thể hôn lũ bọ cạp, cho chúng bò khắp người thậm chí là leo cả vào miệng. Anh cũng không cảm thấy đau từ vết cắn của chúng.
Hiện tại anh kiếm sống bằng cách bán các bức tượng nhỏ hình bọ cạp. Mặc dù doanh thu không được như trước nhưng anh cảm thấy lương tâm mình trong sạch hơn.
Nguyễn Hường (theo rian)
(Nguồn: Bee.net)