Phật lịch 2553, dương lịch 2009 là năm thứ hai các Phật tử Việt Nam đang sinh sống trên mảnh đất Ucraina tươi đẹp được tề tựu đông đủ dưới mái chùa Trúc Lâm Kharkov để tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu.
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ trong nước trong nguồn chảy ra
Câu ca dao ấy mỗi người Việt Nam khôn lớn, trưởng thành ai cũng đều thuộc bởi vì hàng nghìn năm qua, từ đời này qua đời khác chúng ta luôn đề cao chữ hiếu, trách nhiệm của người con chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già.

Theo Phật giáo Việt Nam, ngày lễ Vu Lan rằm tháng Bảy âm lịch có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì truyền thuyết kể rằng đây là ngày Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi khổ hình trong địa ngục. Tấm gương của Mục Kiền Liên nói lên lòng hiếu thảo của người con đối với cha mẹ, rất thích hợp với các giá trị văn hóa Việt Nam. Vì vậy, Phật giáo nước ta coi ngày lễ Vu Lan rất quan trọng, nhắc nhở tất cả Phật tử luôn ý thức về ngày lễ và đây cũng là một cơ hội tốt để những người con được bày tỏ lòng thành kính tới cha mẹ, lấy đó làm bài học quý báu dạy dỗ con cái.
Dù thời tiết lạnh và âm u, các Phật tử vẫn về dự Vu Lan đông đủ
Phật lịch 2553, dương lịch 2009 là năm thứ hai các Phật tử Việt Nam đang sinh sống trên mảnh đất Ucraina tươi đẹp được tề tựu đông đủ dưới mái chùa Trúc Lâm Kharkov để tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu. Tới dự lễ có các vị lãnh đạo cộng đồng và các doanh nghiệp Việt Nam: ông Trần Đức Tựa - Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, bà Nguyễn Thủy Hà - Tổng giám đốc công ty Technocom, ông Lê Minh Đức - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội doanh nhân Việt Nam tỉnh Kharkov, ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, các ông Đoàn Văn Thịnh, Đặng Văn Đông, Phạm Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tỉnh Kharkov. Đại diện Hội phụ nữ, Hội Phật tử Việt Nam tại Kiev, Odessa cũng đã về dự đông đủ.
Chư Tôn Đức tiến ra lễ đài trong không khí tôn nghiêm của cử tọa
Lễ hội năm nay được chuẩn bị hết sức chu đáo nhờ sự năng nổ, nhiệt tình của anh chị em Hội Phật tử, sự hỗ trợ to lớn của Hội phụ nữ, Hội phụ huynh làng Thời Đại. Đặc biệt phải kể đến công đức lớn lao của các Đại đức Thích Tâm Từ, Thích Nguyên Trung, Thích Tâm Quang và Thích Quang Lực. Các thầy đã chỉ đạo xuyên suốt chương trình lễ hội từ khâu chuẩn bị hậu cần, trang trí lễ đài cho đến việc thực thi. Theo cảm nghĩ của một số bà con Phật tử thì lễ đài năm nay được chuẩn bị công phu và đẹp mắt hơn. Trên nền phông màu vàng sẫm là bức tranh Đức Phật gánh trên vai một bên là cha, một bên là mẹ, ý nhắc nhở mọi người, rằng công lao của cha mẹ là vô cùng to lớn, dù có đặt lên vai gánh suốt cả cuộc đời thì cũng không đền đáp hết được. Tả hữu là hình hai vầng trăng khuyết màu trắng, ví cha mẹ như những vầng trăng khuyết, khi tuổi đời ngày càng cao thì sẽ khuất dần theo thời gian. Trên đó có ghi hai câu đối: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha" nói lên công lao trời biển của cha mẹ đối với mình. Năm cây cau màu xanh lá cây tượng trưng cho "ngũ hành" - năm trạng thái sinh hóa của vạn vật và cũng là loài cây đặc trưng cho văn hóa dân gian Việt Nam.
Các thiếu nữ cài hoa hồng lên áo các Phật tử
Chương trình lễ hội được bắt đầu từ 4 giờ sáng bằng nghi lễ Thù Ân và tác pháp tâm niệm Tự Tứ. Lễ Phổ thí âm linh (cúng chúng sinh) bắt đầu vào hồi 14h00. Chính lễ được cử hành vào hồi 17h00 với sự tham gia đông đủ của hàng trăm bà con Phật tử gần xa và các vị khách mời. Sau hồi chuông, trống bát nhã và trong tiếng pháo nổ giòn, toàn thể đạo tràng đứng dậy cung nghinh các Chư Tôn Đức, các vị lãnh đạo cộng đồng và đại diện các bậc phụ huynh cao tuổi.
Tốp ca Trường Đại học Hàng không và các cháu Trường Mùa Xuân
"Mẹ là nải chuối, buồng cau. Là xôi nếp mật, là đường mía lau". Mẹ là vị ngọt ngào mà trời đã ban cho con. Mẹ là gió mát mang lại cho con niềm vui và hạnh phúc. Đó là lý do mà Phật giáo đã khẳng định: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Không ai tốt bằng mẹ được hiểu rằng: không ai dám hy sinh cả cuộc đời vì hạnh phúc của con như mẹ. Tình yêu của mẹ dành cho con không so đo tính toán, không cho đi lấy lại mà luôn nhân ái, vị tha. Còn tình cha tuy không ngọt ngào như tình mẹ, nhưng lại như núi non cao vời, luôn là điểm tựa, sự nâng đỡ vững chắc cho con vào đời. Cha đã cho con những giọt mồ hôi đổ trên cánh đồng, đã lao tâm khổ tứ khi kiếm tìm miếng cơm manh áo cho đàn con. Vì vậy mà “gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Cha đã gánh cả cuộc đời con. Cha đã gánh trên vai mình cả gia đình để tiến bước qua những thăng trầm của cuộc đời".
Hai MC Hà Khải Tân và Đỗ Thị Thanh Hà
Đó là đoạn trích lời dẫn chương trình rất truyền cảm và xúc động của cặp MC Hà Khải Tân, Đỗ Thị Thanh Hà - hai nhân vật được đông đảo bà con biết đến vì những đóng góp không mệt mỏi cho các hoạt động của cộng đồng. (Anh Tân là Hội trưởng Hội Phật tử toàn Ucraina, Chị Hà là Hội trưởng Hội phụ nữ làng Thời Đại).
Tiết mục múa nón "Việt Nam quê hương tôi" của các thiếu nữ Làng Thời Đại
Một nghi thức quan trọng của lễ hội Vu Lan là lễ "Bông hồng cài áo". Tám thiếu nữ trẻ đẹp bê khay đựng những bông hồng màu đỏ và màu trắng có gắn đuôi nheo và dòng chữ "Đại lễ Vu Lan báo hiếu chùa Trúc Lâm Kharkov" tiến lên khán đài làm lễ rồi cài lên tấm áo cà sa của các Đại đức Chư tôn, các bậc phụ huynh và toàn thể quý vị đại biểu. Bông hồng màu đỏ dành cho những người còn cha, còn mẹ. Màu đỏ nhắc nhở cho ta phải nhớ tới nguồn cội bởi nó như dòng máu trong tim mà cha mẹ đã chắt giọt cho con, đã sinh thành và nuôi dưỡng ta khôn lớn. Nếu ai đã mất cha, mất mẹ thì lặng lẽ cài lên ngực áo mình bông hoa buồn màu trắng. Cài hoa trắng để hướng nguyện về mẹ cha nơi chín suối bằng tất cả tấm lòng của người con hiếu thảo.
Thiếu nữ Nguyễn Thị Ngọc Thanh đại diện cho thế hệ con cháu đã trình bày ý nghĩa của nghi thức cài hoa hồng. Tiếp đến là nghi thức dâng quà lên cha mẹ. Trên bục lễ đài, ngoài các Chư tôn Đại đức còn có 12 vị cao niên là các bậc phụ huynh mới từ Việt Nam sang thăm con cháu hoặc đã cư trú ở Ucraina lâu năm. Các con cháu dâng những món quà tượng trưng gồm bánh kẹo thơm ngon và những chiếc khăn ấm. Ông Trần Văn Quyền đại diện cho các bậc cha mẹ truyền lời giáo huấn tới thế hệ trẻ, nhấn mạnh truyền thống uống nước nhớ nguồn và các phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam. Ông chúc các Đại đức và bà con Phật tử sức khỏe và cuộc sống tốt đời, đẹp đạo.
Tam ca Stadion - ca khúc nhạc Rap "Mẹ - Thiên thần"
Ông Nguyễn Hoàng Nam - Hội phó Hội Phật tử, thay mặt lãnh đạo cộng đồng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới các vị Đại đức đã vì sự nghiệp phát triển Phật giáo mà đến phương trời xa xôi như thế này để giúp cho bà con xa xứ giác ngộ đạo Phật và thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh. Ông Đoàn Văn Thịnh thay mặt Ban tổ chức đọc lời cảm ơn tới các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn Technocom và Tổng công ty Sun Group đã và đang quan tâm sâu sắc tới đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng, cảm ơn các nhà hảo tâm và toàn thể bà con Phật tử đã đóng góp cho sự thành công viên mãn của lễ hội.
Cũng trong chương trình buổi lễ, đạo tràng đã được nghe Đại đức Thích Tâm Từ thuyết pháp. Thầy phát biểu, nêu lên nguồn gốc và ý nghĩa sâu sắc của ngày Vu Lan báo hiếu đồng thời chia sẻ niềm hạnh phúc với những ai còn cha, còn mẹ, cảm thương với những ai không còn niềm hạnh phúc đó.
Phần nghi lễ chính thức được khép lại vào hồi 19h cùng ngày. Ban tổ chức mở tiệc chay chiêu đãi toàn thể đạo tràng bằng các món ăn thanh tịnh của nhà chùa do chị em Hội Phật tử Kharkov và Hội phụ nữ làng Thời Đại phục vụ.
Ca sỹ Thanh Thảo cùng tốp múa KTX Búa Liềm
Vào hồi 19h30 đã bắt đầu chương trình văn nghệ mừng Đại lễ Vu Lan. Quý vị khán giả đã được thưởng thức những ca khúc thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cái đối với các bậc sinh thành, về gia đình, về quê hương Việt Nam yêu dấu. Chi đoàn Búa Liềm đã trình bày các nhạc phẩm: "Vu lan nhạc khúc" (tốp ca), "Như núi Thái Sơn" (đơn ca, Mai Trang ). Chi đoàn Làng Thời Đại: "Việt Nam quê hương tôi" (múa nón), "Người mẹ trong trí tưởng tượng" (tốp ca), "Tiếng hát giữa rừng Pắc-bó" (đơn ca, Linh Lan), "Giấc mưa trưa" (múa quạt), "Mục Kiền Liên cứu mẹ" (hoạt cảnh). Chi đoàn Technocom: "Mẹ của con" (tốp ca). ĐH Hàng Không: "Mẹ yêu con". (Độc tấu sáo, Mạnh Hiếu). Chi đoàn KTX Stadion 14: "Mẹ - thiên thần" (tốp ca Rap: Đức Mạnh, Trung Thành, Đình Lợi). KTX Xalut: "Hương sen (tấu vi-ô-lông). Chi đoàn KTX Garibandi: Ánh mắt người cha (đơn ca Tiến Hùng), Mẹ (song ca Hường Trâm, Hà Mi). Đặc biệt, tham gia chương trình văn nghệ còn có hai vị khách mời, ca sĩ Thanh Thảo với ca khúc: "Lời mẹ ru", ca sĩ Vương Lan Hương với bài hát: "Người ơi hãy về". Ca khúc này đã đưa chị đến với giải nhất "Tiếng hát cộng đồng 2003".
Chư Tôn Đức chụp ảnh kỷ niệm cùng các Phật tử sau khi lễ hội kết thúc
Đại lễ Vu Lan báo hiếu đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, những giờ phút thật cảm động và ý nghĩa đối với bà con Phật tử gần xa. Các cháu thiếu niên nhi đồng có được một buổi chiều vui nhộn, một bài học bổ ích về nguồn cội. Thiết nghĩ, mỗi buổi lễ được tổ chức công phu, chu đáo như vậy là hết sức cân thiết bởi vì nó góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng cộng đồng, giúp bà con đoàn kết, xích lại gần nhau hơn để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
Theo thông tin của Ban tổ chức, tại buổi lễ bà con Phật tử đã phát tâm công đức, quyên góp được tổng số tiền là 37.860 grivna và 250 USD. Số tiền này sẽ được sử dụng vào các hoạt động từ thiện cho cộng đồng Việt Nam tại Ucraina.
Theo báo "Tuần tin Quê hương", số 273.