Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
07:18, Sunday.May 03 2026
Hơn ngàn người thọ trì giới Bát Quan Trai và tham gia chép “tâm kinh”.
 
Những người tham gia chép kinh cho rằng, việc chép kinh này thật có ý nghĩa, bởi vì chép kinh không chỉ chép cho bản thân mà chép kinh còn để cầu cho cha mẹ người thân được phước thọ miên trường, đời đời kiếp kiếp có duyên với Phật Pháp.

Ngày mồng mười tháng mười, ngày quốc khánh của Đài loan, có hơn 1000 người đã gác việc vui chơi giải trí của ngày nghỉ lễ, họ cùng tề tựu về đạo tràng Phật Quang Sơn ở thành phố Đài Bắc tham gia hội Bát quan trai giới do viện trưởng - Pháp Sư Huệ Truyền hướng dẫn, hi vọng nhờ tâm thanh tịnh khi thọ giới sao chép lại “bách vạn tâm kinh nhập pháp thân” do đạo tràng Phật Quang Sơn ở Đài Bắc tổ chức lần thứ nhất. Dưới sự hướng dẫn của trú trì Pháp sư Giác Nguyên và những pháp sư thường trụ trong tự viện, các Phật tử đã chia nhau ra các tầng lầu khác nhau trong tự viện để cùng nhau sao chép “tâm kinh”. Buổi tối, chư Phật tử đã được hướng dẫn vào giảng đường để nghe pháp sư giảng giải bản “tâm kinh” 260 chữ vốn là chìa khóa tinh hoa của 600 quyển “kinh Đại Bát Nhã”.

Pháp sư Huệ Truyền đã truyền giới và khai thị cho giới tử, mấy năm gần đây, do phản ứng dây chuyền của hiệu ứng nhà kính, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra; pháp sư cho rằng tu trì giới Bát Quan Trai có thể tránh được sự tấn công của ba kiếp nạn đó là nạn binh đao, đói khát, dịch bệnh. Hơn nữa thông qua việc trì giới, không những có thể chỉnh đốn lại bản thân, mà còn có thể nâng cao đạo đức quan về nhân luân đạo đức. Lúc quá đường vào buổi trưa, pháp sư Giác Nguyên kêu gọi 70 thành viên trong đoàn Thanh niên Phật Quang đóng góp thời gian nghỉ lễ của mình để đảm nhận công việc hành đường, họ phục vụ đại chúng một đầy nhiệt thành, tinh thần vô ngã này chính là sự thể hiện của  động lực và nguyện lực của người thanh niên.

Buổi chiều, giới tử sao chép “bách vạn tâm kinh nhập pháp thân” ngồi chật cả tầng lầu thường dành để ngồi nghe giảng kinh và tầng lầu Đại tề đường. Dưới sự hướng dẫn của trụ trì - pháp sư Giác Nguyên và các pháp sư khác, mọi người đã cùng trì tụng một biến thánh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và “tâm kinh”, sau đó bắt đầu sao chép “tâm kinh”. Trong số người tham gia sao chép kinh, có những người là ông bà con cháu ba đời, có  những người là những người bà dẫn cháu nhỏ theo cùng chép kinh, cũng có người tóc đã bạc phơ, từng nét từng nét từ từ sao chép, mọi người cùng nhau chép kinh trong bầu không khí trang nghiêm, lưu lại thời khắc có tính lịch sử ngàn năm khó gặp này.

Buổi tối, để giúp cho mọi người hiểu được “tâm kinh” là chiếc chìa khóa quan trọng để khai mở kinh điển, pháp sư Giác Nguyên đã giảng giải rõ ràng về “ kinh Bát Nhã”. Ngài đã đề cập đến cách giao tế của chúng ta “thắng thật ra chính là thua”, có người thắng điểm tốt nhưng lại thua ở tình hữu nghị, thắng ở bên ngoài nhưng lại thua ở bên trong. Ôn hòa mềm mỏng sẽ được mọi người chấp nhận hơn là cứng cõi thẳng thắn. Vì vậy, người chiến thắng thật sự phải biết cách vận dụng trí huệ Bát nhã để xem xét lại chính mình. Pháp sư Giác Nguyên mời mọi người mỗi tháng nên đến đạo tràng Phật Quang Sơn để thọ giới Bát Quan Trai và chép “tâm kinh”.

 Những người tham gia chép kinh cho rằng, việc chép kinh này thật có ý nghĩa, bởi vì chép kinh không chỉ chép cho bản thân mà chép kinh còn để cầu cho cha mẹ người thân được phước thọ miên trường, đời đời kiếp kiếp có duyên với Phật Pháp. Có người lại cho rằng tu trì một ngày Bát Quan Trai giới thật ý nghĩa vì họ dường như đã được nạp thêm năng lượng cho cuộc sống vậy.

Liên Hải dịch

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này