Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
18:30, Sunday.June 21 2026
Chùa Hòn Đá Thiêng Kyai-ti-yo
 
Cách Yangon 160 km, Kyai-ti-yo là hòn đá thiêng có hình giống như đầu vị đạo sỹ, cheo leo ngay mép đỉnh của một ngọn đồi có độ cao 1.120m cách mặt nước biển. Tháp và xung quanh hòn đá này được được mạ vàng lộng lẫy.

Cách Yangon 160 km, Kyai-ti-yo là hòn đá thiêng có hình giống như đầu vị đạo sỹ, cheo leo ngay mép đỉnh của một ngọn đồi có độ cao 1.120m cách mặt nước biển. Tháp và xung quanh hòn đá này được được mạ vàng lộng lẫy. Khách hành hương lần đầu đến viếng sẽ bất ngờ, thán phục trước kỳ quan này: Hòn đá có độ nghiêng lớn, lại thêm mặt tiếp giáp với đồi rất nhỏ so với kích thước và trọng lượng của nó, thế nhưng nó vẫn sừng sững, kiêu hùng qua bao năm  tháng. Hòn đá rất linh thiêng, khi đến chiêm bái, mỗi chúng ta sẽ tự cảm nhận năng lực và sự linh thiêng, tùy vào khả năng tâm linh của mỗi người. Dân Miến Điện tin rằng ai đến đảnh lễ Hòn Đá Thiên 3 lần thì sẽ thành tựu ước nguyện của mình.

Sự tích về Hòn Đá thiêng: truyền thuyết ghi rằng Hòn Đá thiêng này có từ thời Đức Phật. Ngày xưa tại nơi đây là nơi rừng núi hoang vắng, có nhiều ẩn sỹ tu tập thiền định. Một hôm, 2 vị đạo sỹ vào rừng hái trái, khi trở về đi ngang qua hang động thấy 2 trứng khá lớn. Biết rằng đây không phải là trứng thường nên 2 vị cất giữ cẩn thận chờ ngày trứng nở. Đủ ngày tháng, 2 trứng nở ra 2 cậu thanh niên khôi ngô, tuấn tú. Được 2 vị ẩn sỹ nuôi dưỡng lớn khôn, 1 cậu trở thành vua tại vùng này, còn cậu em qua đời khi mới lên 10 tuổi, sau tái sanh ở nước Ấn Độ, khi lớn lên xuất gia làm đệ tử của Đức Phật, tu tập 1 thời gian vị này chứng đắc Thánh quả A-la-hán. Nhìn thấy kiếp trước của mình có 1 người anh trai và 2 vị ẩn sỹ là cha nuôi, vị này thỉnh Đức Phật sang hóa độ 2 người cha của mình. Đức Phật với Thiên nhãn, thấy nơi này Phật pháp sẽ thịnh hành, Ngài dùng thần thông sang thuyết pháp độ 2 vị ẩn sỹ, sau thời Pháp 2 vị này xin quy y Tam Bảo. Trước khi Đức Phật trở về, 2 vị này xin Đức Phật vật gì đó để tôn thờ và tưởng nhớ Đức Phật, Ngài cho mỗi vị 2 sợi tóc Xá lợi. Mỗi vị để 1 sợi tóc Xá lợi trên búi tóc của mình để tôn thờ. Một hôm, người anh biết mình tuổi thọ sắp hết liền giao xá lợi tóc lại cho người em. Thời gian trôi qua, người em biết mình chỉ còn 7 ngày nữa là mất, nên muốn tìm người tiếp tục thờ 2 xá lợi tóc này. Bấy giờ, vua trời Đế Thích biết được tâm nguyện của vị này, liền hiện xuống thỉnh. Vị này thưa rằng sẽ giao xá lợi tóc với điều kiện tìm được hòn đá giống như đầu của vị ấy. Vua Trời Đế Thích bèn xuống Long cung tìm hòn đá như thế đem về đặt tại ngọn đồi thiêng này và tôn thờ xá lợi bên trên. Nhờ năng lực của Xá lợi, cùng sự hộ trì của chư Thiên, mà dẫu hơn 2500 năm qua, với bao cuộc thiên tai, động đất ập đến, bao chiến tranh của đất nước xảy ra, Hòn đá linh thiêng vẫn hiên ngang, vững vàng; đó là niềm tự hào, là điểm tựa tinh thần của người dân Miến Điện.

Bài, ảnh: TN. Diệu Hiếu

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này