Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
19:27, Wednesday.June 10 2026
Ánh sáng tâm hồn tại Vĩnh Châu
 
Chúng ta bằng đôi mắt yêu thương, xin hãy mở cánh cửa tâm hồn để hòa cùng nhịp đập chung tay giúp sức đưa người dân thoát khỏi bóng đêm tăm tối cuộc đời.

Một ngày cuối Xuân, đoàn chúng tôi dưới sự dẫn dắt của hai vị Đại đức Thích Giác Hiền và Thích Quảng Lợi tiếp tục cuộc hành trình san sẻ tình yêu thương mang theo 500 phần quà (tổng trị giá 113 triệu đồng) đến Vĩnh Châu, một huyện của tỉnh Sóc Trăng, nơi “nổi tiếng” vì có số người dân mắc căn bệnh bị mù đông nhất tỉnh vì nghề trồng hành, nguồn cung cấp hành tím của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Mỗi chuyến đi được tổ chức đến những địa điểm khác nhau với những hoàn cảnh khác nhau nhưng chuyến đi nào cũng vậy, chúng tôi đều có sự họp sức đồng lòng và sự trợ duyên thuận lợi. Đặc biệt là sự có mặt dẫn dắt của nhị vị Đại đức đã khiến chuyến đi càng thêm hoan hỷ và thành tựu sở nguyện.

Xuất phát từ Tp. HCM, trải qua 8 giờ đồng hồ đi đường vì kẹt xe và kẹt phà nên cuối cùng đoàn đến được Vĩnh Châu thì đã 8 giờ tối. Chào đón chúng tôi là nồng nặc hương hành từ các nơi lan tỏa trong không khí. Điều ấy quả thật gợi trong chúng tôi sự thương cảm và ấn tượng vô cùng khi hiểu rõ rằng như thế này đã là ...”nhẹ nhàng” hơn ngày xưa nhiều lắm! Chúng tôi được thu xếp trú tại tịnh xá Ngọc Châu Như, ấp Cà Lăng A Biển – Thị trấn Vĩnh Châu - huyện Vĩnh Châu, cũng là địa điểm để phát quà cho bà con vào sáng hôm sau.

Buổi sáng, trời quang đãng và gió hiu nhẹ. Từ xa, từng hàng người ngay ngắn theo hàng một, người sau đặt tay lên người trước hoàn toàn tin tưởng và nương nhau bước vào tịnh xá ngồi xuống những chiếc ghế đã được sắp sẵn theo sự hướng dẫn của những tình nguyện viên. Khi đoàn người đến gần, chúng tôi thật xúc động khi nghe tiếng niệm Phật phát ra trong sự trang nghiêm thành kính và mộc mạc của bà con. Nhưng nếu chỉ nhìn vào hình ảnh ấy chúng tôi sẽ không thế cảm nhận được hơn niềm tin vào Phật  Pháp của những người con Phật đáng thương và đáng phục này nếu không được nghe chính họ tỏ bày sự giác ngộ tự tâm và niềm tin mãnh liệt vào một ngày mai tươi sáng mà họ chắc chắn sẽ nhận được. Thật kỳ diệu thay! Giáo Pháp của Như Lai như ngọn đuốc thiêng đã về đến những nơi nghèo khổ và u tối, đến những số phận không may không còn nhìn thấy ánh sáng của mặt trời nhưng đã thắp sáng ngời lên trong họ niềm tin vào cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, an vui hơn. Chúng tôi dường như cảm nhận được sự tươi mát nhẹ nhàng lan tỏa trong tiếng ngân vang đều đặn niệm danh hiệu Phật Di Đà giữa cái nắng gắt và oi nồng hương hành trong gió.

Chưa có lần nào chúng tôi phát quà trong sự ân cần và... chậm rãi như hôm nay. Mỗi một lần cuối người trao quà đến tận tay bà con là chúng tôi như cuối đầu cảm phục trước một số phận không may nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương cuộc sống và chấp nhận thực tại bởi các cụ đã hiểu rằng...căn bệnh mà họ đang mang ắt hẳn là do nghiệp quả quá khứ đã tạo ra. Nếu được trang bị kiến thức đầy đủ, nếu giữ vệ sinh mắt và điều trị đúng cách, chắc chắn họ đã không bị hỏng giác mạc gây mù. Thế kỷ 20 đã qua rồi đến thế kỷ thứ 21 với biết bao nhiêu tiến bộ khoa học, thế nhưng với những cái “Nếu” như trên vẫn còn tồn tại thì quả thật “nghiệp phân loại chúng sanh” như lời dạy của Đức Phật vẫn luôn thực chứng và hiện hữu trong mọi thời đại. Hiểu điều ấy để cố gắng tạo cho mình một “tương lai” tốt đẹp về sau có được mấy ai?

Từ khi chưa hiểu rõ nguyên nhân do sự thiếu hiểu biết vì tác hại của phấn hành và việc vệ sinh kém, không được trang bị kiến thức bảo vệ mắt dẫn đến tình trạng đáng tiếc làm bao người sống trong màn đêm bóng tối mãi mãi đến khi được sự quan tâm kịp thời của các ban ngành, các cơ quan chức năng địa phương, tình hình đã được cải thiện dần.

Trước mắt chúng tôi, tuy chỉ có thể ước tính tình hình thực tế của địa phương qua con số 500 người đến nhận quà thì số lượng nhẩm đếm lứa tuổi dưới 20 bị mù cả hai mắt hoặc một mắt chỉ lác đác vài người và không có trẻ em trong ấy bất giác khiến chúng tôi thấy nhẹ lòng vì như vậy có thể hiểu rằng tuy còn nhiều hạn chế do eo hẹp kinh phí, nhưng bước đầu với sự hỗ trợ của các cơ sở y tế cùng các tổ chức từ thiện... việc ngăn ngừa, điều trị các chứng bệnh viêm giác mạc đã góp phần giúp cư dân làng hành có thể đẩy lùi được phần nào căn bệnh “đặc trưng” cho  “nghề nghiệp” của mình.

Tiếng kinh cầu ngân vang của toàn thể bà con, những người Phật tử thuần thành nghiêm trang chấp tay niệm Phật theo “nhịp” của Thầy Giác Hiền. Sự an nhiên tự tại của họ như đã truyền sang cho chúng tôi sự ấm áp vì niềm tin vững mạnh vào Tam Bảo đang thắp sáng trong tâm phủ quanh họ chỉ toàn là bóng tối.

Xin được chia sẻ đến tất cả niềm hân hoan vừa chớm trong lòng chúng tôi khi tin rằng một ngày không xa sẽ không còn cảnh những người mù lặng lẽ hiu quạnh bên vườn hành của mình khi bên họ vẫn còn những tấm lòng nhân hậu biết đồng cảm và quan tâm chia sẻ.

Chúng ta bằng đôi mắt yêu thương, xin hãy mở cánh cửa tâm hồn để hòa cùng nhịp đập chung tay giúp sức đưa người dân thoát khỏi bóng đêm tăm tối cuộc đời. Hãy giúp họ được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc thật sự, không còn nỗi lo sợ nơm nớp với căn bệnh mù luôn đe dọa rình rập bên vườn hành thân yêu - nguồn kinh tế và là nguồn sống duy nhất của mình.

Xin cảm ơn các tấm lòng hảo tâm của tất cả quý vị, các đơn vị chức năng, cơ quan y tế địa phương, nhất là quý Chư Tôn Đức Tăng đã đem đến ngôi làng bất hạnh tình yêu thương đồng loại, sự quan tâm chia sẻ khó khăn, sự truyền bá Chánh Pháp góp phần giúp những số phận không may niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp không những hiện tại mà cả cho mai sau.

Vĩnh Châu, ngày 10/04/2010.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài Trúc Như, ảnh CLB Hoa Linh Thoại

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này