Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
20:59, Tuesday.April 28 2026
Có thể để yên
 
Thật ra không ai muốn nói rõ những gì mình đang có trong tâm.
Thật ra không ai muốn nói rõ những gì mình đang có trong tâm.
Có thể không muốn mình bị nhìn thấy dưới một hình ảnh không mấy tốt đẹp. Người ta thường nghĩ là “biết nhau rõ quá, dễ coi thường nhau”. Tìm một người khi biết những suy nghĩ trong tâm người khác đối với mình, giữ được sự tôn trọng không một lời phán đoán, kể ra cũng khó tìm thấy.
Có những hoàn cảnh sống, nói ra không bằng im lặng để tự nhạt phai theo năm tháng. Nhưng đời có những việc khó quyết đoán cuối cùng thế nào, dù điều đó nằm trong tâm mình.
Cuộc sống tuy người ta nói khá nhiều trong ngày, nhưng có lẽ điều chưa thể nói, nhiều hơn những gì đã được bày tỏ. Điều chưa nói, nằm im đó, chờ dịp phát khởi, nếu nó không gặp một môi trường để tan hoại.
Khi bắt đầu tu tập người ta ngại những hạt giống không biết nằm sẵn tự kiếp nào, chợt một ngày đâm chồi phát triển, nhưng lại trồng trên một mảnh đất không thích hợp ở thời điểm đó.
Những việc thật đơn giản, như vừa phát tâm tu tập, thì gặp một người đáng tin cậy rủ mình đi làm ăn. Người tốt này, không hiểu sao lại xuất hiện vào thời điểm này, phải chi họ xuất hiện lúc trước, cái ngày mà mình còn đang toan tính làm ăn. Tâm tham thì vẫn còn đó, nên thật lưỡng lự, và sự tư vấn ra đời để giúp những trường hợp, không đúng lúc. Chuyện nhỏ đó tuy không đáng nói lắm, nhưng tạm mượn để minh họa những cảnh đời khó mở lời, chúng ta thường gặp vào những lúc muốn tránh xa.
Mình đã phải bào chữa cho tâm, vẽ nó lại một bộ mặt khác, để tưởng rằng mình được như thế, Nhưng sau khi khách về hết, thì mới thấy những điều còn lại trong tâm không giống gì với bộ mặt xuất hiện trong ngày.
Cũng không ai bắt buộc mình phải cung khai hết những diễn biến trong tâm mình. Im lặng để nó lặng lẽ một góc nào đó, cũng đã là hay. Chỉ cần mình hiểu rõ tiến trình sinh diệt trong tâm chính mình. Không phải chúng ta dối gian khi không nói ra, chỉ vì điều đó không cần thiết để trình bày ra trong lúc này, nếu thật sự bạn để nó nằm im đó được. Nhưng khỗ nỗi, khi có một mình, bạn lại nghĩ đến nó hơi nhiều, nên nó không tự chết được, bởi bạn thăm viếng thường xuyên, cung cấp cho nó một hy vọng, một sức sống. Bởi chính bạn cũng hy vọng rằng điều đó được hiểu bởi một ai đó cần hiểu. Dù bạn thấy thật vô lý cho những mong muốn đó.
Sự lằng nhằng trong tâm, nếu không thấu hiểu sẽ có những biến chứng khó lường. Bạn là người chân thật, không muốn vì những điều tư lợi riêng mà trở thành gian dối. Có người cả đời sống ngay thẳng chơn chất, nhưng gặp điều bất ngờ đưa đến, lại không đủ sức thấu hiểu từ đầu, đến khi chính mình không vượt qua được hấp lực về vật chất hay tình cảm, bắt đầu quanh co, trước nhất là với chính mình, tự tìm rất nhiều lý do để cảm thấy an tâm trong việc mình làm.
Không ai bắt mình phải nói ra những gì đang có trong tâm. Bạn cứ để nó nằm yên đó, nhưng cần hiểu rõ để tránh đưa đến những chung cuộc ngoài ý muốn. Khi đến phút chót nhận ra thì đã muộn, sự tình không còn dễ dàng để tháo gỡ nữa, mà có gỡ được cũng để lại nhiều vết thương trong nhau!
Bước đầu thấu hiểu những niệm vi tế để kịp thời buông bỏ, cần có thời gian để tâm yên tĩnh. Khi tâm có dịp lắng lại những lao xao, thì những sinh khởi vi tế mới có thể nhận thấy. Như đêm khuya nghe tiếng đồng hồ tíc tắc, mà khi còn ồn náo không nghe được.
(trích Từ Bước Chân Xa)
Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này