Sáng nay kênh VCTV3 có chiếu trực tiếp tục lệ chọi trâu diễn tại huyện Đồ Sơn . Theo lời hào hứng của anh bình luận viên là cứ ngày 9/8 Âl hàng năm thì “lễ hội” này được diễn ra .
Theo tôi suy nghĩ, tục lệ này được diễn ra lâu đời tại miền Bắc VN… Có thể nhiều năm qua có rất nhiều người chưa đồng tình về một lễ hội thiếu hẳn bản chất nhân ái này. Nhưng sự lên tiếng đánh động đó chưa được nhân dân Việt Nam đồng tình và kiên quyết bãi bỏ .
Nhìn hàng ngàn con người mặc sắc phục rực rỡ, những người trẻ tuổi nhảy múa theo những lá cờ hội hè, những con trâu mang trên mình những con số, tiến ra đấu trường để hạ gục nhau giữa tiếng hò reo, phấn khích cả hàng ngàn người, và họ thản nhiên hò hét, vui mừng khi những con vật lao vào nhau.
Thiết nghĩ loài trâu là con vật có ích cho nhà nông Việt Nam xưa kia và có thể ngày nay. Việc chọi trâu mang danh nghia là tục lệ, là truyền thống riêng của huyện Đồ Sơn. Nhưng việc đối xử với những con vật đã từng có ích cho nhà nông Việt Nam như thế là bất công và không có tính nhân đạo, vì bản tính nhân đạo của người VN đều được nhân dân các nước trên thế giới đánh giá rất cao.
Xin nêu vấn đề nhân đạo của con người Việt Nam là căn bản của người Việt Nam. Xin hãy nhớ rằng: tuổi trẻ Việt Nam và một số người tự đánh mất mình hiện nay đang trên đà suy đồi đạo đức. Việc đem mấy con vật ra đấu đá chém giết lẫn nhau làm trò vui cho loài người, nghĩ lại có cần thiết như thế hay không? hay là tạo thêm tiền đề cho giới trẻ và người xấu có thêm sự hung hãn vốn có?
Thiếu gì cuộc vui lành mạnh.
Trâu là con vật vô tội , Đem sự chết chóc, máu me và tàn tật của loài vật ra để mua vui.
Thiết nghĩ có nên chăng?
Hoa Tâm
(Theo Diễn Đàn Hoa Linh Thoại)
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả