Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
23:40, Saturday.June 13 2026
Hành trình của tình yêu thương - CLB Hoa Linh Thoại
 
Ngày 05/11/2010, Đoàn cứu trợ của CLB Hoa Linh Thoại đã có chuyến hành trình về quê hương miền Trung ruột thịt, nơi mà lũ đang chồng lên lũ, nơi mà đồng bào quê hương ta đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Ngày 05/11/2010, Đoàn cứu trợ của CLB Hoa Linh Thoại đã có chuyến hành trình về quê hương miền Trung ruột thịt, nơi mà lũ đang chồng lên lũ, nơi mà đồng bào quê hương ta đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Dẫn đoàn là ĐĐ. Thích Quảng Lợi – chủ nhiệm CLB Hoa Linh Thoại và CLB Tin học của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM đã hướng dẫn chư vị Tăng Ni Phật tử đến chia sẻ những nỗi đau của người dân xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình – nơi đã chịu nhiều thiệt hại nhất sau cơn đại hồng thủy vừa qua.

Tháp tùng chuyến đi có sự hiện diện SC TN.Hạnh Xuân, SC TN.Giác Hạnh Châu cùng quý Phật tử mạnh thường quân đã trợ duyên thêm cho chuyến đi này. Đại diện chính quyền địa phương tiếp đoàn, có ông Nguyễn Văn Vương - Chủ tịch UBND xã Liên Thủy.

Đoàn đã đến thăm và phát 600 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn gồm một phong thư và những tịnh vật đính kèm hỗ trợ thêm cho mỗi hộ gia đình sau cơn lũ dữ vừa qua. Bên cạnh đó, đoàn có đến thăm và phát quà (gồm sách vở, dụng cụ học tập) cho 2 trường tiểu học, 1 trường trung học và 1 trường mầm non với tổng số 1009 học sinh. Đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ thêm những vất vả của tập thể giáo viên nơi đây và gửi tặng 1 phong thư tịnh tài nhằm khuyến khích thêm tinh thần của 122 thầy cô giáo đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống để cùng với các em đi tiếp những chặng đường còn lại của năm học đang còn dang dở. Tổng trị giá cho chuyến đi là 230 triệu đồng.

Cảm động trước những trái tim tim thiện nguyện của quý Thầy Cô và quý vị Phật tử trong đoàn, đại diện chính quyền địa phương đã trao lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến ĐĐ. Thích Quảng Lợi cùng chư vị Tăng Ni Phật tử trên chuyến xe của tình yêu thương từ thành phố mang tên Bác đến quê hương miền Trung ruột thịt.

Trước những đau thương mất mát của đồng bào miền Trung nơi vùng đất khúc ruột của đất nước hình chữ S, những tấm lòng kết nối với những tấm lòng đã làm nên một chuyến đi đầy ý nghĩa. Một lần đến với vùng đất nơi đây, nơi mà quanh năm nắng như đổ lửa, mưa như thủng đất ta mới hiểu hết được nỗi cơ cực, bao cay đắng của người dân miền Trung quê mình. Hành trình của yêu thương, đoàn khởi hành từ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, chuyến xe đi hết đêm đến sáng chỉ mong kịp đến nơi để trao tận tay bà con những món quà của đồng bào từ khắp mọi miền cả trong và ngoài nước, những phần quà gói trọn bao nghĩa tình mong muốn được xoa dịu những nỗi đau còn in hằn trên nét mặt của cụ già và trẻ thơ, mong được lau những giọt nước mắt của những ai đã mất đi người thân trong dòng nước lạnh vô tình. Khi đoàn dừng chân tại các trường học, không ai không se thắt lòng mình khi nhìn những đôi mắt ngây thơ của các em bừng lên một niềm hạnh phúc như ánh nến được thắp lên sau màn đêm của cơn bão tố. Lũ quét, bàn ghế lớp học ngổn ngang, sách vở đã không còn, bạn học và thầy cô cũng đã có vài người trầm mình vào dòng lũ dữ. Niềm đau vẫn còn chưa dứt, nét mặt của các em vẫn còn in nỗi sợ hãi thì tinh thần đâu để cả thầy và trò tiếp tục chặng đường của năm học còn lại.

Trên chuyến xe của tình yêu thương ấy, tất cả mọi người đang học một bài học thật sống động về sự chia sẻ, chia sẻ một cách vô điều kiện. Đó sẽ là một liệu pháp để nâng đỡ thêm tinh thần cho những mảnh đời còn khốn khổ. Tình yêu thương không bao giờ đem đong đo bằng những con số và hiện vật cũng chỉ là tượng trưng hỗ trợ thêm về mặt vật chất. Nếu nói đủ thì không biết như thế nào mới gọi là đủ, vật chất có thể là không đủ nhưng tình yêu thương mà đoàn đã vượt đường xa đến đây thì chỉ có thể hiểu bằng chính cái tâm của tình người.

Nghĩ về em

Nam Bắc cũng chạnh lòng

Chút cứu trợ, em dùng cho đỡ dạ

Đây tấm lòng của đồng bào quê xa

Bắc Trung Nam vẫn một nhà

Việt Nam đất mẹ ruột rà có nhau.

Ngày 9/11, đoàn trở về lại TPHCM trong sự ngậm ngùi khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng sau mùa lũ đi qua. Một lần học được cách chia sẻ và cách yêu thương thật sự, tình yêu thương vô điều kiện, ta lại càng thấm thía được giá trị của chữ “vô thường” giữa sự thật giả của cuộc đời.

ĐĐ. Thích Quảng Lợi và ông Nguyễn Văn Vương - Chủ tịch UBND xã Liên Thủy (bìa phải) cùng tập thể giáo viên trường THCS Liên Thủy

Bài Ánh Vy, ảnh CLB Hoa Linh Thoại

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này