Không có lỗi trong sự cố gắng vượt qua và thất bại. Chỉ có lỗi khi không làm một sự cố gắng. (Su Ellen Fried)
Nếu thế giới dường như lạnh với bạn, hãy nhen ngọn lửa sưởi ấm nó. (Lucy Larcom)
Hãy để công việc quan trọng, chớ không phải chính bạn quan trọng. (Dame Margot Fontey)
Có thể chúng ta đã đọc những lời nói này lần nào đó rồi. Bạn có nghĩ là ai nói những câu này không.
Khi xem tên tác giả thì tôi thật không ngờ. Không nghĩ là những người phụ nữ đã nói lên những điều vững vàng như thế.
Những lời nói khá đơn giản nhưng giúp chúng ta suy nghĩ lại khi trong những tình huống khó xử. Đời sống gặp những chuyện không như ý thì khá nhiều. Những đau khổ thầm trong tâm không thể nói ra, chắc cũng không ít.
Những đốm lửa nhỏ này, xin cảm ơn những người phụ nữ nhỏ bé, đã can đảm đương đầu với những trắc trở trong tâm cũng như ngoại cảnh.
Sự cố gắng vượt qua, nhưng không thể vượt qua, bà đã đem tới sự yên tâm và khuyến khích tinh thần cho những người đang gặp khó khăn, hoặc giả đã hết sức mình rồi, nhưng không cải thiện được: Không có lỗi trong sự cố gắng vượt qua và thất bại. Chỉ có lỗi khi không làm một sự cố gắng (Su Ellen Fried). Người sống hết lòng, đời họ luôn là một niềm an ủi. “không thành công cũng thành nhân”, người xưa nói vậy. Sau đọc câu ghi bằng chữ Hán tôi mới thấy chữ nhân là nhân đức, lòng nhân.
Đã tận tâm tận lực rồi, thì chẳng có gì để ân hận. Có nghĩa là làm hết tấm lòng mà thôi. Đôi khi chúng ta có thể vì nhìn không tới vấn đề mà gây ra nhiều lầm lẫn trong cách hành xử. Nhưng một người làm với tấm lòng, chuyện qua chỉ là một bài học thêm cho sự tiến bộ trong tâm hồn. Bởi rằng: Hãy để công việc quan trọng, chớ không phải chính bạn quan trọng.(Dame Margot Fonteyn)
Nhưng sự can đảm này, lại càng thêm thán phục, “Nếu thế giới dường như lạnh với bạn, hãy nhen ngọn lửa sưởi ấm nó.” (Lucy Larcom), Khi gặp sự lạnh nhạt của ai, lòng mình như bị gáo nước lạnh tạt vào, khiến tro chưa tàn cũng phải tàn. Làm sao còn đủ cam đảm nhen ngọn lửa để sưởi ấm.
Tôi thật tình cảm động với lòng can đảm này, và biết rằng quanh mình còn nhiều tấm gương can đảm như thế. Nếu bạn có biết được, xin cho biết để cùng nhau củng cố tâm tư trước những điều hình như làm lòng nhiệt tình của tuổi trẻ bắt đầu phai tàn dần.
Như Khang
------------------
Lady Marguerite Blessington: (1/9/1789 – 4/6/1849) người Ireland (Ái Nhĩ Lan). Bà là nhà văn viết. nhiều thể loại khác nhau.
Lucy Larcom (1824-1893 tại Boston, Massachusetts) là một nhà thơ người Mỹ.
Dame Margot Fonteyn (1919-1991 tại Anh Quốc). Bà là một người vũ Ba Lê nổi tiếng và là một trong năm người phụ nữ được in hình trong tem vào tháng 8 năm 1996